Không biết từ khi nào, em thu lại trong vỏ ốc của chính mình, ngại mở lời, ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện với người khác giới. Rồi chợt nhận ra mình đã bước sang tuổi 30, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình gần hết, chính bản thân cũng sốt ruột thay.
Em không hứa mọi điều trong tương lai như thế nào nhưng có thể chắc rằng với gia đình mà em và anh tạo nên, em sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn, vất vả, là người vợ luôn bên cạnh anh, hỗ trợ, chia sẻ cùng anh.
Anh à, anh có thích đi du lịch không? Em chưa được đi nhiều nơi nên khi có anh, em muốn được nắm tay anh đi cùng nhau để có thể gác lại mọi lo âu, bộn bề cuộc sống phía sau lưng. Em không muốn yếu đuối trước mặt mọi người nhưng với người mình thương, em muốn làm điều đó. Em cũng giống như bao cô gái khác, cũng có giận hờn vu vơ, cũng hay khóc vì những tủi thân, những câu nói khiến mình bị tổn thương nhưng quan trọng hơn, những lúc đó anh hãy ôm em và an ủi nhé, để em biết rằng dù có chuyện gì, dù vui hay buồn cũng có anh bên cạnh và nói "có anh đây rồi".
Em mong tìm được chàng trai gần nhà vì cũng bởi gia đình, em không thể đi xa được. Em đang ở Hoằng Hóa và sống cùng bố. Nếu ở gần em, anh hãy báo cho em nhé. Em vẫn đang chờ anh và mong chúng ta có duyên để kết nối với nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Thu Hương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nữ
