Em trầm tính, ít nói và hơi nhút nhát, vậy nên đến giờ, ở tuổi 31 vẫn lẻ bóng. Nhưng em quyết định sẽ chui khỏi vỏ ốc để gặp anh. Người ta nói nếu gặp đúng người và bắt đúng tần số, tự động sẽ nói nhiều hơn thôi. Có người lại bảo chỉ cần có ai đó làm em tin tưởng, cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, em sẽ tự động mở lòng và nói nhiều hơn với người đó.
Riêng em nghĩ mình hơi ít nói nên có thể bị nhiều người hiểu lầm là khó tính. Nhưng em không khó tính đâu anh nhé anh. Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tính cách của mỗi người cũng vậy. Với em, ít nói cũng có một số điểm tốt. Ví dụ: sau này em sẽ không líu lo bên cạnh anh suốt ngày, như vậy anh sẽ có nhiều thời gian làm việc hơn. Anh có làm gì sai, em chỉ nói mấy câu thôi chứ không cằn nhằn từ ngày ngày qua ngày khác. Ít nói nên sẽ không mè nheo, nhõng nhẽo đòi anh mua cái này cái kia...
Công việc của em tạm ổn nên có thể hỗ trợ anh lo cho gia đình. Anh không phải gánh vác giang sơn một mình đâu. Em sẽ cùng gánh vác với anh. Em hay đi nhà thờ mỗi chủ nhật. Hi vọng anh cũng theo đạo Công giáo giống em để chúng mình đi lễ chủ nhật cùng nhau.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người đang đọc bài viết này và cả người đặc biệt chưa từng gặp của em nữa nhé.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ