Từ nhỏ, lúc nào em cũng thấy mình chưa bao giờ có đủ yêu thương. Giả dụ có đủ, em đã luôn vui vẻ, yêu đời chứ không vì thiếu yêu thương, quan tâm mà thấy tất cả điểm tốt của mình đều không xứng đổi lấy sự yêu chiều.
Em sắp rời xa Việt Nam. Có lẽ không còn cơ hội gặp những người mình từng thương mến. Nhưng nếu là duyên, em muốn chúc tất cả đều gặp được một người khiến họ yêu say đắm và được yêu. Em muốn bất cứ ai mình quen đều hạnh phúc và đủ đầy.
Em sẽ ra ngoài và khám phá thế giới, sẽ đi vòng quanh đây đó như ước mơ thuở nhỏ của mình, sẽ đi thật xa để quên đi những lần bị tổn thương, bị bỏ rơi, những lần đã trao đi rất nhiều ân cần mà không hề được đáp lại.
Anh thấy em đang tan vỡ đúng không? Em không thể chữa lành bản thân ngay, nhưng lại luôn có năng lực để vỗ về và chở che người khác. Nên nếu anh có vụn vỡ và cô đơn, hãy nói chuyện với em. Đừng bận tâm, em chưa bao giờ để lộ nỗi buồn của mình ra. Em muốn tập trung vào anh, lắng nghe và xoa dịu những tổn thương trong lòng anh. Càng cô đơn, em càng không muốn thế giới có thêm một người phải chịu sự cô đơn giống mình.
Gửi mail cho em và là những người bạn... qua thư của nhau. Hãy điền vào chỗ "..." những từ mà anh muốn xây dựng trong một mối quan hệ. Em cũng muốn thấy bản thân được chữa lành bởi những lời chào đầu thư của anh: "Hi em!".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thịt ba chỉ
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ