Người ta bảo phụ nữ có nhiều kiên nhẫn hơn đàn ông. Có lẽ đúng thế. Em đã rất nhẫn nại và kiên trì đợi anh hơn 30 năm cuộc đời. Nhưng anh à, ai cũng có một giới hạn và em cũng thế. Sự kiên nhẫn của em đang dần phải nhường chỗ cho người bạn mới mang tên Cô Đơn.
Em chờ anh lâu quá, vậy mà anh cứ như chơi trốn tìm với em. Chẳng khi nào em bắt được anh, cứ mãi một mình dò dẫm, tìm kiếm khiến em dần quen với sự cô đơn. Em bắt đầu thích người bạn mới này và dần cảm thấy một mình cũng ổn. Nếu anh nhất định trốn em, chắc duyên mình lỡ thật chứ chẳng phải đùa.
Anh ở đâu hãy xuất hiện đi, rượt đuổi, trốn tìm lâu vậy mà anh không thấy mệt sao? Còn em sắp mệt rồi.
Chờ anh - tình yêu của em.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mai Trâm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ