Em từng viết bài một lần nhưng duyên chưa tới nên hôm nay viết thêm lần nữa.
Ai cũng nói mỗi người khi sinh ra đều có "một nửa" của cuộc đời tồn tại ở đâu đó. Có thể nói em là cô gái độc lập, vì điều kiện gia đình nên phải tự lập sớm, chắc vì thế vô tình tạo cho em tính bướng bỉnh, kiên cường. Nhưng dù kiên cường đến mấy, em vẫn là con gái, cũng cần một người đàn ông bên cạnh, che chở, để em được nhỏ bé chỉ riêng trong mắt anh, được nhõng nhẽo, được quay lại tuổi thơ là một cô bé.
Nhưng trải qua hai mối tình không trọn vẹn, vô tình khiến em trở nên thờ ơ hơn với chuyện tình cảm. Rồi một ngày, em chợt nhận ra mình sắp chạm tuổi 30, cái tuổi mà bạn bè đều có gia đình nhỏ của riêng mình. Chắc duyên tới rồi nên hôm nay em gặp một người chị, nghe cuộc tình của chị khiến em thấy tình yêu thật đẹp.
Tình yêu có thể giúp con người trẻ hơn, năng động, yêu đời hơn... Tất cả đều trở nên tốt đẹp khi có tình yêu, phải không anh? Chuyện tình của chị bắt đầu trên trang mai mối này. Vì vậy, em mạnh dạn viết thư gửi đến anh. Mong anh ở đâu đó, đừng trốn nữa, hãy ra gặp em và mình tạo nên một tình yêu đẹp, một kết thúc viên mãn bằng đám cưới thật ấm áp, anh nhé.
Tin rằng anh đủ từng trải, chín chắn và tâm lý để trái tim em rung động thêm lần nữa. Cuối cùng anh có chí cầu tiến, có lối tư duy phát triển bản thân để chúng ta đồng quan điểm anh nhé. Vì em luôn cố gắng để mình của ngày mai tốt hơn hôm nay, tâm hướng thiện, gieo duyên lành.
Xin giới thiệu đôi nét về bản thân: Em sinh năm 1993, quê ở Đăk Lăk - vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nhưng có cà phê rất ngon. Anh có thích uống cà phê không? Hãy cùng em về quê để thưởng thức cà phê Đăk Lăk nổi tiếng thế giới nha.
Công việc của em là nhân sự, đòi hỏi phải nghiêm túc và môi trường thường nhiều nữ, có lẽ vậy nên em không có cơ hội gặp anh đó mà (cười). Em cao 1,55 m, nặng 47 kg, thích đi ăn vặt, ngắm cảnh sống về đêm, xem phim. Ngoài ra, em thực hiện một số hoạt động giúp mình khỏe hơn như đi bộ mỗi sáng, nghe sách, podcasts, thêm một số trang giúp em tích cực hơn, quay về bên trong để hiểu về bản thân.
Em theo đạo Thiên chúa. Anh cùng đạo với em thì tốt, không cũng không sao, vì em biết mỗi người đều có tín ngưỡng, tôn giáo riêng. Chỉ cần ta luôn hướng thiện, không làm gì trái lương tâm thì cuộc sống sẽ an nhiên thôi.
Viết dài quá rồi, mong anh có thể đọc được vài dòng tâm sự của em rồi mạnh dạn gửi thư cho em nha. Em đã sẵn sàng mở cửa trái tim để đón nhận anh đến với cuộc sống của mình. Chúc anh và mọi người nhiều sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ