Chào anh,
Em đến từ vùng quê biển Nha Trang đầy nắng và gió. Không biết có phải do nắng quá dày và gió biển mặn đã làm cuộc đời quên mất cô gái như em. Tình cảm lứa đôi đối với em là điều gì đó rất xa vời và lạ lẫm.
Đọc tới đây chắc anh nghĩ em xấu xí và khó nhìn lắm đúng không? (cười). Thật ra em được mọi người nhận xét ưa nhìn, hay cười và gần gũi. Khá nhiều người mới gặp sẽ không tin rằng em còn độc thân hay chưa từng nắm tay ai bao giờ. Em biết cách chăm sóc bản thân, chọn trang phục phù hợp với vóc dáng nấm lùn của mình. Em rất thích nấu ăn và chăm sóc cho người thân. Hầu hết bữa ăn em đều tự nấu ở nhà và luôn đầy đủ dinh dưỡng. Em từng nghĩ, sau này khi có anh, anh sẽ không cần phải lo lắng cho việc ăn uống hàng ngày nữa đâu, anh chỉ cần yêu thương em và gia đình mình thôi là đủ.
Có thể vừa qua em đã dành thời gian cho gia đình nhiều rồi, giờ đây cuộc sống cũng ổn định, các em có thể tự lập được, bản thân em làm việc văn phòng ở TP HCM nên có lẽ đã đến lúc em tìm một bàn tay ấm cho riêng mình. Em không muốn mỗi độ Tết về quê phải làm ba mẹ lo lắng và hối thúc thêm nữa.
Anh chỉ cần độc thân, ổn định và nghiêm túc. Nếu anh cũng ở Nha Trang hay lân cận sẽ thật là tốt, vì em dự định về đó để gần gũi gia đình. Anh đừng quá gia trưởng nhé, chỉ cần đủ để làm trụ cột và bờ vai cho em là được. Tất nhiên, em luôn sẵn sàng làm người con dâu tốt để chăm sóc cho ba mẹ anh sau này.
Anh có thích chuyện tình với cô gái nấm lùn không? Anh đừng lo vì sau này con của chúng ta sẽ có gen cao từ anh mà. Em còn khá ngốc nghếch và mù đường nữa đấy. Nếu được, anh có thể làm tài xế riêng cho em không?
Hy vọng anh thấy những dòng này và sớm tìm được em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ