Từ: mi sao
Đã gửi: 09 Tháng Chín 2011 7:21 CH
Chào chị Duyên!
Đọc bài thấy hoàn cảnh chị cũng đang giống với em gái em. Một mình em gái em phải kiếm tiền nuôi con nhỏ. Còn chồng cũng học đại học, mang tiếng làm ăn riêng nhưng hầu như chưa đóng góp gì cho gia đình lớn và nhỏ, chỉ được cái cậu ấy cũng trầm tính và không hư hỏng, công việc của cậu ấy cũng lương thiện.
Em nghĩ chị chắc giống em ở sự nhìn vào thực tế. Chồng chị và em rể em thì lại vô tâm, đầu óc thì đang trên mây, mơ mộng đến một viễn cảnh tươi sáng với những từ hoa mỹ cho dù trên thực tế, con đường ấy hầu như mờ mịt. Những người này họ sống vì ý nghĩ, ý thích của bản thân nhiều hơn là nhìn vào thực tế cuộc sống.
Đã nhiều người góp ý và tìm cho cậu ấy công việc khác có thu nhập tốt, ổn định hơn nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình. May mắn một điều là em gái em không giống chúng ta và cuộc sống của gia đình cũng đủ sống nên em gái chưa đòi ly dị. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đúng là rất đáng lo vì nó không có dư bao nhiêu tiền cả. Lúc đó thì chắc chắn hạnh phúc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc gia đình mình mà còn chưa làm được gì nên em cũng ngại cho chị ý kiến nhưng em nghĩ chắc chị khôn khéo hơn em gái em nên có thể những điều em nói có ích cho chị.
Nói như vậy có nghĩa là hoàn cảnh của chị không phải là ít thấy. Em rất thông cảm cho tâm trạng của chị, chẳng thà chồng không lành lặn, không có khả năng để nâng cao thêm thu nhập thì thôi, chắc chị sẽ can tâm tình nguyện chăm lo cho chồng mà không than vãn.
Nhưng bản thân mình thì cố gắng nhưng chồng thì không, dù khả năng có thể làm được thì tất nhiên chúng ta bất mãn chứ. Mỗi người một hoàn cảnh và không thể nói anh ta không nợ nần là mình may mắn rồi. Ở đây cũng không liên quan đến sự bình đẳng giới hay không, mà đó là sự công bằng, trách nhiệm với nhau thì đúng hơn. Nhưng ly dị chưa phải là điều đúng đắn.
Mặc dù anh ta có vẻ không biết “xấu hổ” với vai trò trụ cột gia đình nhưng thực sự chồng chị cũng không gây ra tội lỗi nào ghê gớm như phản bội, chơi bời, rượu chè, đó là điều an ủi. Có thể chỉ là cách nhìn nhận của vợ chồng chị về công việc của chồng chị khác xa nhau mà thôi. Với mức lương khá cao như vậy em tin là chị thông minh và có hiểu biết nên chị cần bình tĩnh mà suy tính biện pháp giải quyết tình trạng này.
Về công việc bán hàng đa cấp, như một độc giả góp ý, đa phần thì đó không phải là công việc thật sự “tử tế” nhưng rất dễ lôi kéo con người ta như một thứ ma túy, như những gì báo chí đã phản ánh rất nhiều. Sao chị không lấy những bài báo ấy mà đưa chồng đọc?
Chị cũng cần lôi kéo anh vào vấn đề “cơm áo gạo tiền” để anh thấy cuộc sống phải có đồng tiền và việc kiếm nhiều tiền hơn cũng góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị nên tìm hiểu cụ thể về công việc của chồng thì mới đưa ra những lời thuyết phục khiến anh thay đổi, chị nên chỉ cho anh những khía cạnh tốt đẹp và thực tế hơn, chắc chắn hơn nếu anh chọn công việc khác. Còn việc xỉ vả thì có lẽ là không nên và là hạ sách.
Mong chị thay đổi được cuộc sống của mình và của chồng theo hướng tích cực.