Em hiện sống và làm việc tại Bình Dương. Bình thường em cũng hay lang thang dạo chơi vào chuyên mục này và thấy rất hay nên hôm nay cũng thử sức viết bài đăng đàn xem "cọc đi săn trâu" thế nào nhé.
Em sống thật thà, trung thực, thẳng thắn, tâm hướng thiện và đây là phương châm sống mà em cố gắng rèn luyện trong suốt cuộc đời mình. Đôi khi em có chút bướng bỉnh nhưng cũng rất hiểu chuyện. Em cũng có những phút bốc đồng, tranh cãi nhưng rồi sẽ xuống nước làm lành. Thường em không để bụng mà sẽ quên rất nhanh. Con người em có những điểm chưa tốt nhưng em luôn có ý thức nhìn nhận lại bản thân và tự điều chỉnh khi thấy mình sai sót. Liệu có anh nào có thể chấp nhận được em - một cô bé hồn nhiên, vui vẻ và có phần vụng về không nhỉ? Vụng về thế thôi chứ bếp núc em có thể chiến đấu được nhé và đôi khi anh còn được tận mắt chứng kiến xoong nồi, chén bát múa hát như thế nào nữa, không phải ai cũng được thấy đâu nhé. Em sẽ có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng anh và em hy vọng anh cũng thế, bởi em quan niệm chia sẻ, cảm thông là mấu chốt để hôn nhân vững bền. Ngoài ra, em rất thích chó, màu xanh, trồng rau và trồng hoa.
Về anh - người mà em sẽ gửi trọn niềm tin yêu, anh cao hơn em nhé, 1m68 hay hơn cũng được (hơi tham nhưng kệ - cười). Em mong anh ổn định kinh tế, sống tình cảm, chân thành, yêu gia đình và đặc biệt phải nghiêm túc nhé. Anh khó tính chút cũng được vì em rất thích những người khó tính. Anh có qua lần đò hay có con riêng em đều không ngại, em chỉ ngại khi anh chưa dứt khoát, rõ ràng.
Vài điều vậy thôi, vẫn còn nhưng để dành mình chia sẻ sau ha. Em rất hy vọng qua chuyên mục này, em có thể tìm được anh - người có thể giúp em chấm dứt thời kỳ ế dai ế dẳng ế kinh niên thế này. Em đã giới thiệu về mình rồi, rất mong được anh chia sẻ. Gửi mail cho em nhé nếu anh cảm nhận được mình có thể thuộc về nhau.
Đọc bài của các anh chị thấy hay ghê luôn. Tự nhủ lòng mình phải viết hay như vậy. Vậy mà đặt tay vào là không biết gõ gì luôn. Em con nhà võ nên động tay động chân nhiều, câu chữ có phần khô khan nên cả nhà đọc bài thì chê ít thôi nhé để em còn có động lực sau này viết tiếp (cười). Sau cùng chúc những ai đang thất lạc một nửa sẽ sớm tìm được. Còn anh của em hãy mau xuất hiện, em ở đây vẫn đang đợi và chỉ đợi mình anh thôi (em cũng rất chung thủy đó nha).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mon
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
