Em cô gái xấu xí về tên cũng như ngoại hình. Sinh ra và lớn lên ở miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Em quen những bữa cơm cả gia đình cùng quây quần bên nhau.
Xa quê đến Sài Gòn học tập và làm việc, em đang tìm kiếm anh - người có thể cùng ăn cơm chiều sau giờ làm. Em nấu ăn không ngon nên em không có động lực để nấu ăn. Em cần anh - người cho em động lực, người có thể chăm sóc em vì hiện giờ em như cây tre cao 1,65 m, nặng 41 kg, lại không phấn son như bao cô gái khác. Em khao khát một mái ấm gia đình, nơi đó có anh chờ em về ăn cơm sau những buổi tan làm.
Anh đã hiểu tại sao đến giờ, khi đã qua nửa cuộc đời mà em vẫn chưa có người ăn cơm chung rồi đúng không? Luôn biết điều đó nhưng em vẫn mong tìm được anh - người có cùng sở thích ăn cơm gia đình như em.
Không chỉ xấu về ngoại hình, em còn xấu trong tình yêu. Khi yêu anh, em chỉ muốn anh là của riêng em. Em không chấp nhận được viễn cảnh phải chia sẻ người yêu cho người khác nên hy vọng anh hiểu cho sự ích kỷ của em.
Nhưng mà anh à, em tuy xấu xí, ích kỷ nhưng có thể đánh giá mình là người phụ nữ của gia đình, yêu thích trẻ con.
Em không mong anh giàu có, chỉ mong anh có cùng sở thích, có công việc ổn định và có bờ vai vững chắc cho em nương tựa cả cuộc đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bích Tam
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ