Người yêu tương lai à, anh đang ở đâu vậy? Anh tên gì? Anh là ai? Và anh trông thế nào? Sao anh vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của em?... Thu về rồi, em vẫn ngồi đây chờ anh đấy thôi. Nếu anh đang bận, cứ làm xong việc rồi phải tìm em ngay nhé.
Em - một cô gái đã 29 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Ngoại hình của em xinh xắn, da trắng nhưng không được cao lắm (chỉ được 1,58 m thôi - cười). Em khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng luôn hòa đồng, thân thiện, hay cười với những câu chuyện thú vị, bởi em muốn khi anh bên em sẽ thật thoải mái, bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. Vì sống tự lập từ lâu, em biết nấu ăn và mang đến những bữa cơm gia đình ấm áp cho tổ ấm tương lai.
Em không mong mỏi gì nhiều, cũng không mộng mơ những thứ xa rời thực tế. Em không phàn nàn bất cứ điều gì về công việc của anh, miễn đó là công việc mà anh thích, đam mê, muốn chứng tỏ vị trí của mình trong xã hội. Anh làm việc tại Hà Nội để thuận tiện cho cả hai nhé.
Về tính cách, anh có thể hơi nóng tính nhưng đừng lớn tiếng, sẵng giọng hoặc đập phá đồ đạc (bởi đồ đạc hỏng lại mất tiền mua mới đó anh). Mong anh có lập trường, chung thủy, bao dung, kiên nhẫn để cùng em hóa giải những bất đồng khi chúng ta chưa hiểu nhau. Anh vui tính càng tốt vì em sẽ rất hạnh phúc khi thấy anh cười. À, còn một điều nữa, anh chưa từng lập gia đình hay có con riêng nhé.
Người ta nói rằng tình yêu như cây xanh cần nước và ánh sáng để tồn tại, nên khi thiếu một trong hai thứ đó, cây sẽ chết. Bởi vậy tình yêu cũng cần có sự chăm sóc và vun vén đến từ cả hai người. Em hy vọng anh nghiêm túc cho mối quan hệ này và có mong muốn lập gia đình để cùng em chăm sóc mầm tình yêu ngày một xanh tươi hơn nhé.
Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em sẽ để dành đến lúc chúng mình gặp nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyến
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ