Em biết với những người tìm bạn đời thông qua chuyên mục Hẹn hò, câu hỏi vì sao đến tuổi này vẫn chưa lập gia đình dù có điều kiện và ưu thế là không nặng nề lắm. Nhưng em vẫn muốn nói, có lẽ đơn giản vì cuộc đời là vậy. Mọi thứ đến lúc nó đến.
Em đến từ một miền quê cách Hà Nội không xa, sống và làm việc tại Hà Nội, là thạc sĩ kinh tế, làm quản lý ở một công ty nước ngoài. Ở tuổi 35, em tự lực có nhà riêng, xe riêng, thu nhập tốt. Em có vẻ ngoài ưa nhìn, trắng trẻo, cao 1,6 m, sức khỏe tốt vì chăm tập thể dục, lối sống đơn giản, lành mạnh, tích cực, vui tươi và hòa đồng. Em là người yêu thương và sống có trách nhiệm với gia đình, thích đi du lịch, tham gia các hoạt động thiện nguyện gần nơi mình sinh sống.
Với vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách sôi nổi, vui vẻ và nhiệt tình, mọi người xung quanh sẽ nghĩ em đã có người thương hoặc không khó để tìm được một người thương mình. Ngay từ nhỏ em đã tập trung vào việc học, sau này là công việc ở thành phố lớn khiến em không còn đủ thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm. Khi đi làm, em cũng từng trải qua một số thất vọng trong chuyện tình cảm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi đã lớn, bạn bè thân thiết xung quanh đều đã có chồng con đầy đủ. Em luôn khao khát có tình yêu và mái ấm nhỏ nên chủ động và nghiêm túc tìm anh.
Trong tình yêu, em đề cao sự chung thủy. Em không quá khó tính hay đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn đối với bạn đời, mong muốn tìm được người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định và chí tiến thủ. Anh cần là người hiểu biết, có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Em quan trọng về tính cách con người hơn là vẻ ngoài của anh.
Mong sớm được gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
