Chào anh,
Sài Gòn những ngày dịch tĩnh lặng quá nên em có cơ hội sống chậm lại, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới và suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn. Cũng từ đây mong muốn tìm kiếm đối tượng để cùng em xây dựng gia đình càng lớn hơn. Vậy nên em tìm đến chuyên mục Hẹn hò. Nên bắt đầu bài viết thế nào để giới thiệu về em cho anh biết nhỉ. Hay để em kể anh nghe về những điều xung quanh em.
Em có môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh và không gian mở với những người hàng xóm thân thiện và tốt tính. Đây là khu biệt lập nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, không gần trung tâm nhưng cũng không quá xa để đi về mỗi ngày nếu làm nội đô. Sáng sớm và chiều tối, ngoài đường lúc nào cũng ríu rít tiếng cười nói của người lớn đi tập thể dục hay của mấy đứa trẻ chạy nhảy vui đùa. Tối tối, mỗi nhà thường quây quần trong không không gian sinh hoạt của gia đình, đôi lúc sẽ nghe những tiếng í ới gọi nhau của nhà bên cạnh, chia cho nhau những món ăn ngon hay hỏi nhau nhà có còn muối hay dầu ăn. Dịp cuối năm, cả xóm sẽ chung tay trang trí mấy con đường bằng những bóng đèn lấp lánh nhiều màu sắc, sẽ rủ nhau làm tất niên xóm, và tất nhiên không thể thiếu những tiết mục văn nghệ đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ đường phố.
Em có một chỗ làm với môi trường giàu tính nhân văn, một công việc yêu thích và những người đồng nghiệp đáng mến. Công ty em làm là một nhà máy sản xuất của nước ngoài nằm trong khu công nghiệp, quy mô không quá lớn nên mọi người trong khối văn phòng có thể nhớ hết tên nhau. Công việc khá căng thẳng, mâu thuẫn có, tranh cãi cũng có nhưng phần đông mọi người đều hướng đến mục tiêu chung và luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau. Mỗi ngày tụi em đều có thời gian tập thể dục giữa giờ và thường thì đây là lúc không khí rộn ràng, vui vẻ nhất. Mọi người sẽ hò hét, lôi kéo nhau đứng dậy, vừa tập vừa giỡn để làm dịu đi căng thẳng và thư giãn gân cốt. Lâu lâu sẽ có người đem ít đồ đặc sản ở quê lên chia nhau nếm thử, hoặc có ai đó làm được món nào ngon đem lên cứu đói giữa giờ.
Em có vài người bạn đủ thân để sẵn sàng bỏ dở việc đang làm và lắng nghe tâm sự của nhau, hay chạy tới bên nhau khi cần thiết. Tụi em chia sẻ với nhau từ những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống như công thức nấu ăn, bí kíp làm đẹp, chỗ này chỗ kia đang giảm giá... tới những việc lớn hơn như lựa chọn công việc, hay có khi là những điều không tiện nói với gia đình. Lâu lâu cuối tuần sẽ tụ tập ở một trung tâm thương mại nào đó để có chỗ cho mấy đứa nhỏ chạy nhảy vui đùa, hoặc sẽ tới nhà của ai đó rồi cùng nhau nấu ăn. Mỗi năm đều sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau rất nhiều lần nhưng thực tế chỉ có khoảng 1-2 chuyến là thành hiện thực. Cũng có lúc sẽ cãi nhau om sòm vì quan điểm trái ngược, hay tranh thủ cơ hội để dìm nhau không thương tiếc nhưng trên hết tụi em luôn trân trọng, quan tâm và động viên nhau.
Em có một gia đình lớn dù không sống gần nhau nhưng thường có mặt trong những dịp giỗ, lễ Tết hay sinh nhật của một thành viên nào đó. Tài sản lớn nhất và cũng là điều em tự hào nhất là có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Tình yêu đó đủ lớn để em có thể tự tin nếu mình lỡ phạm sai lầm, vẫn có thể quay về và nhìn thấy vòng tay gia đình đang chào đón. Cũng nhờ sự bao dung, chở che đó khiến em biết yêu thương bản thân nhiều hơn, tự tin lựa chọn điều mình muốn và không ngừng nỗ lực để có thể sống tốt hơn.
Em có chiều cao khiêm tốn, cơ thể khỏe mạnh, cái đầu tỉnh táo và trái tim lương thiện; là người chăm chỉ lao động và thích học hỏi, luôn thành thật, tử tế và trân trọng cảm xúc của bản thân. Vì thế em cũng trân trọng và biết ơn những cảm xúc của người khác đem lại cho mình. Em vui vẻ, hay nói, thích hoạt động, gặp gỡ người khác nhưng cũng vẫn cần những khoảng không cho riêng mình; quan tâm đến hành động và bản chất bên trong nhiều hơn là lời nói và vẻ bên ngoài. Em có niềm đam mê lớn lao với ẩm thực. Dù đi bất cứ đâu thì tìm hiểu về ẩm thực luôn là ưu tiên hàng đầu. May mắn là dù thích ăn nhưng cân nặng chưa bao giờ là vấn đề của em. Em từng yêu nhưng chưa từng kết hôn.
Hy vọng với những mảnh ghép được mô tả phía trên, anh có thể phần nào hình dung được em và cuộc sống đang diễn ra quanh em. Qua bài viết này em mong rằng sẽ tìm thấy anh - mảnh ghép còn thiếu, một người độc thân cũng đang nghiêm túc tìm kiếm bạn đời. Anh có thể chưa kết hôn hay từng kết hôn, chỉ cần yêu thương em đủ nhiều để em cảm thấy tự tin đi cùng anh lâu dài. Mong anh biết yêu thương bản thân, coi trọng gia đình và sống có trách nhiệm. Mỗi người chúng ta đều đang sống tốt và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng em tin rằng nếu tìm thấy nhau, cuộc sống của chúng ta sẽ có thêm nhiều màu sắc và niềm vui.
Cảm ơn anh và những bạn đọc đã dành thời gian xem bài viết. Nếu thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em nhé. Bước đầu có thể hơi bỡ ngỡ nhưng em sẽ nghiêm túc và tích cực. Anh cũng như vậy nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Someone
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ