Em 38 tuổi, ngoại hình sáng, sống và làm việc ở Hà Nội, đã ly hôn và có một con gái. Cuộc sống của em bây giờ cân bằng, nhẹ nhàng... là lúc em muốn đón nhận tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất.
Em kinh doanh riêng và marketing online cho công ty nước ngoài, có thời gian và chủ động trong việc chăm sóc gia đình, con cái và bản thân. Mỗi ngày được làm việc mình yêu thích với em thật là tuyệt. Lúc rảnh em thích chơi thể thao, thường chạy bộ và tập yoga. Em còn thích nhiều môn thể thao khác nữa. Anh thích thể thao và dạy cho em nữa nhé. Em cũng thích hòa mình vào thiên nhiên, đi dạo, đạp xe... còn ước có một "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", hàng ngày nuôi trồng và ngắm mặt trời. Được làm những điều đó cùng anh thì thích biết bao.
Em cảm thấy tính cách mình nhẹ nhàng, bình thản, thích hướng đến sự đơn giản và kín đáo. Dù bận hay thế nào, em thuê giúp việc theo giờ nhưng muốn tự tay chăm sóc chồng con. Nhưng vì thích đơn giản nên trong bếp núc em cũng thế nhé, có chăng em đặt tình yêu của mình vào đó, còn tiệc hay cầu kỳ là anh cho em... thuê nha. Em luôn muốn dành thời gian chất lượng cho nhau, thảnh thơi và bình yên.
Em cảm nhận tính cách của mình phù hợp với anh: người vững chãi, lớn mạnh, bản lĩnh, điềm đạm và hài hước, người mà em ngưỡng mộ và kính trọng, người yêu thương trân trọng em, có một khuôn mặt trìu mến khi nhìn thấy em... Chắc anh khoảng 45-60 tuổi, yêu thể thao, có thói quen lành mạnh và đặc biệt không hút thuốc nhé.
Em giữ gìn và sống lành mạnh, cũng mong có thêm con. Nếu anh có nhiều con rồi, đủ trai và gái thì tốt quá, nhà đông con rất vui. Em cũng không bị áp lực sinh con trai (em xem mong muốn có con trai là một nét văn hóa được trân trọng, miễn là không quá mức). Em cũng hình dung... anh là người đĩnh đạc, đàng hoàng. Em thực sự không quen được với các mối quan hệ phức tạp, kiểu tình bạn tri kỷ khác giới hay anh em nuôi... (oh my God!).
Em không xem những điều trên là tiêu chí gì đâu, chỉ là những cái phù hợp với tính cách của mình và thường khi có những cái phù hợp đó dễ khiến trái tim mình rung động. Bởi vì cả em và anh chắc chắn cần có tình yêu - tình yêu và sự tin tưởng. Anh ở gần hay ở một nước nào đó cũng được nhé. Nếu đúng là anh, em tin anh có sức mạnh và tìm mọi cách rút ngắn khoảng cách và gặp em. Em cho rằng yêu xa, hay ảo (không gặp) không thể có tình yêu được.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.ne thoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kiwi Nguyễn
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ