Em 28 tuổi, kinh nghiệm nhìn người khác yêu đương đầy mình, nghe vậy có hơi không ổn đúng không? Vậy để em tiếp tục. Tuy trước giờ chưa có mối quan hệ chính thức nào nhưng bản thân chưa từng cảm thấy áp lực hay để tâm những lời đánh giá từ người khác. Với em, điều quan trọng nhất là sống một cuộc đời đủ thú vị và hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Thế giới đa màu đa sắc, không một ai giống ai, em trân trọng tất cả sự khác biệt. Nhiều năm qua em đã đi nhiều nơi trong và ngoài nước để trải nghiệm những sự khác biệt đó.
Từ Bình Định vào Sài Gòn học tập, em 10 năm qua luôn cảm thấy biết ơn vì tất cả những trải nghiệm đã có ở đây, có nhiều kết nối và một công việc tốt dù điểm xuất phát không cao. Em gặp gỡ vài người, thừa nhận mình có nhiều cơ hội để quyết định nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở những buổi cà phê hoặc đi bộ nói chuyện. Em nghĩ mình trước đó hơi ích kỷ, chưa sẵn sàng để cảm xúc của mình thay đổi theo cảm xúc của một người khác. Rồi vì công việc bận rộn, em cũng không có nhiều thời gian để tâm nhiều đến cảm xúc của mình, cứ vậy nên chưa thực sự quen ai. Tuy nhiên, gần đây em bắt đầu cảm thấy đây chính là lúc.
Tuy công việc chiếm hầu hết thời gian nhưng ngày nghỉ em vẫn luôn cố gắng ra ngoài hoặc kiếm việc gì đó hay ho để làm, tránh đụng tới công việc.
Em không quan trọng chuyện con cái mặc dù gia đình mình vui vẻ, thấy tụi nhỏ cũng rất dễ thương. Như em có nói phía trên, quan trọng nhất vẫn là một cuộc sống thú vị, miễn chính mình cảm thấy vui vẻ. Em là người rất dễ vui vẻ, chỉ cần nhìn một cái cây thôi cũng đủ vui rồi. Với em, cảm xúc khi yêu rất quan trọng. Nếu trong một mối quan hệ, một trong hai không còn cảm giác nhớ hay thích người còn lại, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu dừng lại. Em sẵn sàng là người đề nghị.
Em không quan trọng anh chuyện ngoại hình, nhưng những người gọn gàng, biết chăm sóc bản thân luôn dễ gây thiện cảm cho đối phương hơn một chút phải không? Một người khiêm tốn, quyết đoán, có chính kiến và làm tốt công việc của mình, bất kể là công việc gì, đối với em đều rất có sức hút. Tình cảm là thứ đáng trân trọng, em tìm một người nghiêm túc trong mối quan hệ này, một người có nhiều thứ hay ho để học hỏi sẽ càng khiến em ấn tượng hơn.
Bài viết hơi dài, nhưng có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối em 'quảng cáo' bản thân trên mục Hẹn hò. Em tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Không biết anh cảm thấy em như vậy có đủ ổn chưa?
Cám ơn mọi người đã đọc bài. Chúc một cuối tuần chất lượng.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Twenty eight
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ