Về tính cách, mọi người nhận xét em hoà đồng, vui tính, lành nhưng không hiền. Công việc của anh không phải làm đêm hoặc đi xa nên em yên tâm là sau này anh có thời gian để chăm sóc gia đình. Kinh tế của anh không dư dả nhiều nhưng cũng đủ để lo cho gia đình nhỏ.
Anh có nhiều sở thích: thích đi đá bóng, cà phê với bạn và đi du lịch. Cuối tuần anh hay về quê hoặc đi chơi với bạn. Anh cũng thích vào bếp, nhà anh có hai anh em trai nên từ bé mẹ đã huấn luyện cho khoản nấu nướng này rồi. Tuy nấu không ngon nhưng anh sẽ học nấu bất cứ món gì mà em thích ăn.
Tuy không có gì đặc biệt nhưng anh sẽ không để em phải ngại ngùng khi chúng ta đi bên nhau. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Anh thích nhịp sống hiện đại nhưng vẫn tôn trọng những giá trị truyền thống (em đừng nhầm là gia trưởng nhé): chăm sóc cha mẹ, yêu thương vợ con và bảo vệ gia đình.
Anh không có yêu cầu gì về em cả, ngoại hình, kinh tế hay công việc vì tất cả đều là 2 chữ duyên số, chỉ mong em là người biết chia sẻ, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống sau này anh không nói trước, nhưng tin rằng nếu chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ vượt qua được tất cả.
Em chỉ cần cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến nhà em, xin phép bố mẹ em cho anh được hẹn hò với con gái 2 bác. Và nếu mọi thứ tốt đẹp, hi vọng trong năm nay đại gia đình nhà anh sẽ có được một nàng dâu tuyệt vời như em.
Mong sớm nhận được mail của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Trọng Đạt
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam