Có một câu nói khá quen thuộc: "Hạnh phúc không phải đích đến mà là một hành trình", em mong được cùng anh viết lên hành trình ấy, một hành trình chỉ có bắt đầu và đến mãi về sau. Em 32 tuổi, quê cách Hà Nội hơn 100 km. Hiện em có công việc chính và làm thêm việc nhỏ bên ngoài. Ngoại hình em xinh xắn, cao trên 1m6, nhẹ nhàng, sống tình cảm, biết trước sau. Trong tình yêu, em khá ngọt ngào và lãng mạn. Em thấy mình vừa có nét truyền thống vừa hiện đại. Em độc lập, có gu thời trang và tâm hồn trẻ trung, năng động nhưng là người hướng về gia đình với những giá trị mà em luôn trân trọng và đề cao vì em cũng được sinh ra trong một gia đình nề nếp.
Em mong anh còn độc thân, cao trên 1m7, đã có nhà riêng ở Hà Nội, xe thì để em lo vì mong ước của em là được cùng anh đi đến nhiều vùng đất mới. Em cũng thường xuyên tham gia thiện nguyện trong những chuyến đi xa, muốn làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Nếu anh thích kinh doanh thì càng tốt vì mình sẽ có nhiều điều để chia sẻ. Em mong anh là người đã sẵn sàng lập gia đình, có mục tiêu, cùng em phấn đấu cho tương lai, ít tuổi hay nhiều tuổi hơn em đều được.
Em biết gặp được nhau đã khó, ở bên cạnh nhau lại càng khó hơn. Nhưng em nghĩ rằng dù muộn một chút cũng được, điều quan trọng là tìm được người thật sự yêu thương và đồng điệu với mình. Một người mà chỉ cần được nhìn thấy nhau, được nghe giọng nói của nhau đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Xa hơn nữa em mong một mái ấm gia đình, nơi có thể cùng anh nấu những món ăn ngon hay chỉ đơn giản là chia sẻ những buồn vui sau mỗi ngày làm việc.
Nếu như anh chân thành thì hãy viết thư cho em nhé và em hy vọng trong thư anh sẽ chia sẻ nhiều điều về bản thân cũng như những mong muốn của anh, để em có thể hiểu anh và kết nối với anh dễ dàng hơn. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Nắng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
