Chào anh,
Em viết bức thư này trong khoảng thời gian đẹp nhất của năm - mùa thu. Mọi thứ đều bình yên và trong trẻo, trời không một gợn mây và lòng em ngập tràn hạnh phúc bởi em biết đâu đó có một người đang đọc những lời bộc bạch của em.
Em sống và làm việc tại Hà Nội, có công việc khá tốt và hài lòng với công việc đó khi mỗi ngày em đi làm tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Em có sức khỏe tốt và dáng người cân đối. Em có khuôn mặt ưa nhìn, luôn nụ cười tươi tắn.
Từ bé tới lớn, cuộc sống của em rất êm đềm và bình yên. Sinh ra và lớn lên trong gia đình tuy không giàu có về mặt vật chất nhưng em sống trong sự đủ đầy yêu thương của cả bố mẹ. Có lẽ vì thế em sống giản dị, không có nhiều tham vọng. Mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc với em. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không có người bạn đồng hành là anh.
Đó cũng là lý do hôm nay em viết lên đây những dòng này để mong tìm kiếm người bạn đồng hành là anh - người đàn ông hiểu biết, học thức và sống đạo đức, tử tế.
Em vừa bước qua tuổi 30, cả thanh xuân chỉ tập trung đi học rồi đi làm, không có nhiều mối quan hệ đặc biệt là chuyện yêu đương. Thế nên trong tình yêu, em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tin rằng nếu anh quen em, ít nhất anh sẽ được em coi là cả thế giới. Mặc dù, thế giới của em nhỏ bé là thế nhưng quen một người thì em rất chân thành.
Em đã học xong thạc sĩ nên về trình độ chuyên môn, em cũng tự tin vì kết quả làm việc luôn được đánh giá rất cao. Em đề cao giá trị đạo đức, tình yêu thương đối với mọi người nên anh yên tâm em biết đối nhân xử thế, sẽ không khiến anh mất nhiều thời gian để "dạy" đâu.
Sở thích của em là đọc sách, em luôn trau dồi kinh nghiệm sống bằng việc đọc sách và suy ngẫm về những gì mình đã học, đã đọc và trải qua. Em có thói quen viết nhật ký hàng ngày, thỉnh thoảng đem ra đọc lại để xem sự trưởng thành của mình. Em có thể đàn, hát mỗi khi rảnh rỗi. Cuộc sống của em ngập tràn sắc màu như chính con người em.
Nói nhiều về ưu điểm để thu hút anh, nhưng em cũng có nhiều điểm chưa tốt như: dù là người rất chuẩn chỉ trong công việc, nhưng em lại không chuẩn chỉ trong việc tập thể dục hàng ngày: ví dụ như em đi tập bữa đực bữa cái, nay em tập gym, mai tập yoga... Nói chung là mục này chưa uy tín. Ngoài ra em cũng hơi khó tính một chút, nếu hợp tính, em sẽ chia sẻ nhiều. Nếu không hợp tính, em sẽ phụng phịu và không nói gì. Mong anh đủ ấm áp để dung hòa những thói xấu của em. Tuy nhiên, em thấy mình cũng rất đáng yêu nên anh đừng bỏ lỡ em nhé (cười).
Mong anh sẽ viết thư cho em, mong là giữa hàng ngàn lá thư kia, anh để ý tới cô gái nhỏ bé này. Rất vui được quen anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mùa Thu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
