Xin chào mọi người,
Tết này là dịp em phải đối mặt với câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?". Tuy nói là chưa vội nhưng bản thân em vẫn ý thức được có hai người cùng chia sẻ buồn vui, hỗ trợ trong nhau cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều.
Em có dáng người nhỏ nhắn, cao 1,59 m, nặng 43-45 kg, tóc ngắn; tính cách giản dị, trầm tính, trách nhiệm nhưng hơi thiếu kỷ luật. Em bị thu hút bởi người đàn ông có tấm lòng chân thành, có trách nhiệm với những gì mình đã chọn; ngưỡng mộ những người có tính sáng tạo và kỷ luật.
Em mong tìm được chàng trai của mình cùng nơi làm việc. Vì như vậy sẽ hiểu được chàng ấy có chủ động, trách nhiệm, nghĩ cho người khác... không. Tuy nhiên, ở tuổi của em, cơ hội đó không còn nhiều. Vì vậy, qua đây em hy vọng sớm tìm được chàng trai của mình.
Hãy liên lạc với em nếu anh là người có phong cách "sống chậm" (thích đọc sách, tính cách văn minh, bao dung...).
Nếu một chàng trai như em đang mộng mơ là có thật, hãy bao dung với em nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mèo
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nữ