Em sinh ra ở vùng quê, miền đồng bằng, có cánh đồng bát ngát và con sông nhỏ, có hoa lục bình trôi dạt và hoa súng mọc nở tự nhiên trên sông. Mùa nắng, sông cạn, em có thể đi bắt cá, bắt ốc cùng ba và anh trai; mùa mưa, nước lũ tràn về, em thích được lội nước lũ đi xem cá rớ cùng mọi người. Tuổi thơ em gắn liền những trò chơi dân gian như ô làng, bắn bi, bắn súng, nhảy dây, cầu lông, đá banh hay thả diều. Rồi tuổi thơ cũng qua đi, em sớm vào miền Nam lập nghiệp khi em 21 tuổi. Cuộc đời em bước sang trang mới, đầy sóng gió, thăng trầm nhưng bản thân không cho phép mình sống buông thả. Em luôn biết giữ mình, không cho phép vượt rào trước hôn nhân. Chính vì ngoan quá, sống truyền thống quá nên em ế đến giờ.
Em không may mắn trong tình yêu, những chàng trai em quen họ nói nhiều, hứa nhiều và đậm chất ngôn tình. Em thích lãng mạn, thích nghe nói ngọt nên dễ tin vào những lời nói và lời hứa hẹn đó, cho nên niềm tin vội dập tắt khi mới quen 2 ngày hay vài tuần, một tháng hay 2 tháng họ đã rủ em đi nhà nghỉ rồi. Khi chưa xác định làm người yêu, em không đồng ý quá giới hạn nên họ cao chạy xa bay, bỏ lại "lời nói gió bay".
Như các cô gái khác, mỗi người có mỗi đức tin riêng, khi buồn họ đi lên chùa để tìm sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, còn em chọn vào nhà thờ để nghe nhạc thánh ca, để tâm hồn được ấm áp, được cầu nguyện, được nghe các bài giảng về cuộc sống, khiến lòng em thanh thản, bình an hơn. Em đã chọn con đường riêng, khác gia đình, em tin Chúa.
Em mong muốn gặp một người đàn ông không gia trưởng, không phân biệt tôn giáo, có lòng bao dung, sống biết yêu thương vợ con và người thân bên nội ngoại. Em chưa có ngày sinh nhật và ngày lễ bên cạnh người em yêu thương bởi chưa gặp đúng người trân trọng tình yêu của mình. Em luôn tự mua hoa để ngắm mỗi ngày. Em thích trồng cây và hoa cỏ để thư giãn, để hoà mình vào thiên nhiên, bởi tâm hồn em vẫn lãng mạn như xưa.
Hy vọng qua chuyên mục này em tìm được người đàn ông yêu em thật lòng, cho em mái ấm gia đình hạnh phúc. Em chỉ mong họ có công việc ổn định, có khuôn mặt thân thiện, biết trân trọng em, bởi em là cô gái hiền lành và sống chung thủy, biết yêu thương gia đình, biết chia sẻ và quan tâm mọi người. Em sống hướng thiện vì nghĩ cuộc sống là cho đi thì sẽ nhận được. Sống thỏa lòng, quá khứ cho qua, tương lai chưa đến, hiện tại thì tiếp diễn. Trong hôn nhân gia đình cũng vậy, nó giống như một bản nhạc có nhiều nốt, lúc bổng lúc trầm, chỉ cần chúng ta biết nhường nhịn, cảm thông thì mọi chuyện sẽ qua.
- Họ tên: Ngô Thị Thúy Vân
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ