"Trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương". Nhiều lúc em nghĩ cuộc sống độc thân một mình rất tốt và rất ổn, vì mình sẽ được tự do làm những điều mình muốn, được sống là chính mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, em có nhiều thời gian hơn cho bản thân: chạy bộ, thiền, đọc sách, ăn sáng, đi làm, tối về tiếp tục hành trình rèn luyện bản thân để mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua một chút.
Em từng đặt câu hỏi: Một mình ổn và tốt như vậy rồi tại sao còn muốn đâm đầu vào một mối quan hệ làm gì nữa? Chưa kể nếu tiến vào một mối quan hệ thì chắc gì đã được hạnh phúc, hay sẽ nhận lại nhiều khổ đau hơn? Em nghĩ hạnh phúc hay khổ đau đều do mình lựa chọn, nếu như không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc. Khổ đau giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, vì vậy em vẫn luôn mong muốn tìm được một nửa để trao đi yêu thương và nhận lại được tình yêu thương của một ai đó.
Khi đi sâu tìm hiểu về đạo phật, em đã nhận được rất nhiều bài học giá trị, mỗi câu chuyện một bài học ứng với đời sống thực tế giúp em thay đổi theo chiều hướng tốt lên. "Trong đời sống, chỉ có vợ chồng là những người gần gũi nhau nhất, thường bên nhau chia sẻ những cay đắng ngọt bùi, khi đói khát cùng đồng cam cộng khổ chia nhau, lúc đau ốm thì đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai bằng vợ và chồng, vậy cớ sao lại nỡ lòng đánh vợ, chửi chồng".
Nếu may mắn em gặp được anh, người cũng tìm hiểu sâu về đạo phật, em nghĩ chắc đây là nhân duyên từ tiền kiếp. Nếu anh chưa tìm hiểu về đạo cũng không sao, miễn sao anh là người đàn ông tử tế, bao dung, chân thành, sống có đạo đức, có ý chí, có nghị lực, có trí tuệ, biết lắng nghe, quan tâm chia sẻ, không chấp những chuyện nhỏ nhặt, luôn luôn cố gắng tiến về phía trước dù quá khứ đã bị quật ngã như thế nào. Anh đừng hút thuốc nhé vì em không ngửi được mùi thuốc lá.
Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Bắc, hiện sống và làm việc ở Bình Dương. Những năm tháng trước đây, cuộc sống của em cũng trôi qua bình thường lắm. Em thấy mình cũng bình thường như những người phụ nữ khác, không có gì nổi trội. Em hiện là mẹ đơn thân của một bé gái học lớp một. Em là nhân viên văn phòng, thu nhập đủ trang trải chi phí của hai mẹ con, đang ở trọ. Em sống đơn giản lắm, luôn tâm niệm sống đơn giản và biết đủ thì sẽ không bao giờ lo chết đói. Nếu anh thấy mình đủ khả năng có thể nuôi được hai mẹ con em, em sẵn sàng nhận ạ.
Cuối cùng, nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em và nói ra những điều anh mong muốn ở một người phụ nữ. Em sẽ nghe, biết đâu lại đáp ứng được những mong muốn đó của anh. Chúc cho những ai gửi bài lên báo VnExpress sẽ có duyên gặp và kết đôi với nhau, đồng thời em cũng chúc cho em được như vậy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoang Huong
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ