Tuổi không còn quá trẻ nhưng em lại không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vòng luẩn quẩn giữa đúng và sai trong cách hành xử khi yêu nhau dẫn đến sự đổ vỡ các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ. Có đôi lúc, em cảm thấy mình quá mỏi mệt với việc tìm kiếm người phù hợp và trên hết là một mối quan hệ bắt đầu bằng chữ "yêu".
Dần dà, em nhận ra mình không cần tìm người đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra như khi còn trẻ, đầy mộng mơ nữa, mà là một người hiểu mình, yêu thương mình bằng sự bao dung và chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. Đó mới là cơ sở cho một mối quan hệ bền vững.
Em chia sẻ tới đây thôi, nếu có duyên, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn nhé.
Chúc anh một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ly
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
