Ước mong có một gia đình nhỏ của riêng mình thôi thúc em viết bức thư này. Chào anh, người có thể là người bạn đời tương lai của em. Cuộc sống của anh dạo này như thế nào? Có gì muốn chia sẻ với em không? Còn em, em biết ơn vì được đến với cuộc sống này, có cha mẹ yêu thương, có một công việc tốt, có những người bạn đáng mến, có sở thích riêng của bản thân.
Là một người hơi chút hướng nội và một chút hướng ngoại nên em khá thích ứng nhanh với môi trường mới. Hướng ngoại, em thích hoạt động ngoài trời, thích được đi nhiều nơi, khám phá những điều mới, thích các hoạt động thể thao... Hướng nội: Có những khoảng thời gian em thích ở những nơi yên tĩnh, nghe nhạc giao hưởng, đọc những cuốn sách mình yêu thích hoặc đi du lịch ở những nơi gần gũi với thiên nhiên. Em thích những bữa ăn thân mật, đầm ấm, nhẹ nhàng cùng bạn bè, người thân, hơn là những bữa tiệc ồn ào, đến tối khuya với bia rượu. Ngoại trừ những dịp đặc biệt lắm em có thể xả vai nhưng hạn chế. Em không có tiêu chuẩn nào cho người bạn đời của mình vì cảm nhận vẫn là quan trọng nhất, nhưng em mong anh mạnh mẽ, kiên định.
Hiện em làm công việc văn phòng cho một công ty nước ngoài, thời gian rảnh em dành thời gian tập thể dục và học thêm những kỹ năng khác, thi thoảng em sẽ dành thời gian về thăm bố mẹ hoặc đi du lịch với nhóm bạn. Về cuộc sống gia đình, em nghĩ mình không phải là mẫu phụ nữ của gia đình, nhưng em nghĩ chăm sóc gia đình và nuôi dạy con sẽ làm tốt. Cũng có chút hướng ngoại nên bên cạnh việc chăm sóc gia đình, em vẫn thích mình tham gia các hoạt động bên ngoài. Một chút về em, cảm ơn anh và các bạn đã đọc thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Madelin
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ