Bài viết em hơi dài, nhưng mong rằng anh đọc hết để cảm nhận về em. Hôm nay Sài Gòn lại một ngày mưa mát, em ngó ra cửa sổ nhìn mưa rơi rồi nhớ đến chuyên mục này, lòng đầy cảm xúc để vội mở trang ra viết bài. Thế nên có thể hơi dài nhưng em sẽ kể rõ nét về con người mình để anh hình dung nên anh ráng đọc nhé.
Chào anh, em là cô gái miền Trung, học và làm việc tại Hà Nội cũng đâu đó 10 năm. Sau đó vì một vài cơ duyên nên em đã vào Sài Gòn làm việc cũng gần được 3 năm rồi ạ. Trước em có hai tấm bằng vì nhớ lại cái thời đó cũng chẳng biết mình thích gì nên cứ học vậy, dùng được gì thì dùng. Nhưng em cũng gọi là ở mức cơ bản chứ không phải quá giỏi hay xuất sắc đâu anh ạ. Năng khiếu của em là làm kinh doanh (sale), rất may các lĩnh vực em trải qua đều được ghi danh với một vị trí nhất định. Hiện tại em làm một số công việc như bảo hiểm, xuất khẩu lao động và bất động sản. Anh yên tâm, em làm tự do nên thời gian rất thoải mái chứ không quá bận để không có thời gian hẹn hò nếu như gặp đúng người đâu anh ạ.
Về ngoại hình, em cao trên m6, cũng có chút dễ nhìn, không đến nỗi quá xuất sắc nhưng em nghĩ sẽ đẹp đôi khi đi cùng anh. Em nghĩ mình lành tính và lương thiện, bởi vì trong cuộc sống em cũng không để ai phải thiệt thòi vì mình. Gặp những người khó khăn em cũng hay thương và giúp đỡ trong khả năng hạn hẹp của bản thân. Còn về thành quả, mặc dù tuổi qua 30 nhưng thành tựu em cũng chưa có nhiều, mua chung cư đủ để hai vợ chồng và sinh hai em bé có không gian sống ấm cúng. Mặc dù vẫn còn nợ anh à, nếu có anh về thì có thể đồng hành cùng em, hoặc em vẫn sẽ cố gắng hoàn thành để không phải đổ sự nặng nề lên cho anh.
Em mua nhà không phải để khẳng định gì cả, chỉ là giá nhà giờ lên cao quá, em sợ sau này khi lỡ may anh vẫn còn khó khăn thì em đỡ đần trước cho anh chút cũng được. Vì thế anh đừng nghĩ em hơn kém cái gì nhé anh. Em làm bất động sản nên hiểu thực trạng thành phố hiện tại thế nào anh ạ. Có thể gặp anh, người có điều kiện hơn em thì đó là điều may mắn, còn không ngược lại cả hai về cùng cố gắng. Em không phải là người đi tìm người có sẵn mọi thứ để yêu mà quan trọng mình có cảm xúc, sự đồng điệu, yêu thương và cố gắng.
Về quan điểm tình yêu, với em khi đã chọn ai là em thương, thương bằng cả sinh mệnh. Em vẫn hay nói đùa mọi người là mình sẽ tất tay 100% tình cảm. Nếu phước phần em tốt, em sẽ được yêu thương lại trọn vẹn, còn không bất hạnh đến với em thì vẫn đón nhận bình thường, coi như là cái nợ cuộc đời mình. Em không nghĩ gì xa xôi vì vạn vật dễ đổi thay và lòng người cũng vậy. Em chỉ quan tâm thời điểm lựa chọn người đồng hành cùng mình, đó là người xứng đáng với toàn bộ tấm chân tình của em. Nếu sau này không còn thương em, anh cứ nói, em sẽ để anh đi trong sự văn minh nhất, đừng lừa dối em nhé. Khi em phát hiện người không còn xứng đáng thì em vẫn buông nhẹ êm xuôi trong sự không tôn trọng. Đang đi tìm người thương cuộc đời mà em dự phòng hết cả rủi ro, anh đừng cười em nhé.
Còn về gia đình, anh đừng lo ngại chuyện sống chung hay sống riêng với cha mẹ anh nhé. Cha mẹ chỉ có một nên nếu có thể được chăm sóc cha mẹ là điều hạnh phúc của người làm con. Em sẽ rất vui nếu như được cùng ở chung với cha mẹ, trừ khi ông bà bảo cha mẹ muốn sống riêng cho thoải mái thì mình chiều theo mong muốn cha mẹ nhé anh, vấn đề này không lớn nên mình dễ giải quyết. Em vẫn tự tin việc làm dâu và mẹ chồng thế nào em cũng thích nghi được hết.
Về nếp sống, em sống gọn gàng sạch sẽ. Em thích nấu ăn, chăm sóc gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Việc nhỏ trong nhà em có thể tự làm để anh làm việc lớn, thế nhưng nếu anh phụ cùng, em nghĩ mình sẽ rất vui và ngôi nhà đó chắc lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập yêu thương anh nhỉ.
Về cha mẹ em, ông bà vẫn còn khỏe, làm kinh tế cũng vững vàng nên em may mắn là có hậu phương vững chắc, không phải lo lắng cho cha mẹ. Cha mẹ sống rất mẫu mực và là tấm gương để em nhìn vào, sau này mình cũng được như vậy.
Còn khi lấy nhau về em mong rằng cả hai đừng để đồng tiền chi phối quá ảnh hưởng đến tình cảm. Tài sản sau hôn nhân anh cứ đứng tên hết, có gì anh đi xử lý hộ em cho nhanh. Tiền anh đưa được bao nhiêu cho em để lo gia đình thì đưa, em không nặng nề, miễn sao anh thấy phù hợp.
Chuyện vợ chồng cả hai cùng giải quyết một cách văn minh nhất, em không muốn bên ngoài can thiệp, dễ rạn nứt. Nếu khi nào việc gì quá hệ trọng, mình cùng nói chuyện với bố mẹ hai bên nhé anh. Em biết cuộc sống sẽ có nhiều thăng trầm, có lúc này lúc kia, miễn sao mình yêu thương, tôn trọng nhau và cùng cố gắng vượt qua, em nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp. Cuộc đời này ngoài chuyện sinh tử, còn lại chúng ta sẽ cùng nắm tay đồng hành.
Em là thế hệ đời đầu 9X, nghĩ mình cũng độc lập, chín chắn, trưởng thành. Em không muốn kết hôn sớm, giờ là thời điểm em nghĩ phù hợp và sẵn sàng đón anh về ra mắt cha mẹ. Em chỉ mong gặp anh, một là không theo giáo, không phải vì em kỳ thị hay ghét mà em không muốn trong một nhà có hai tín ngưỡng. Hai là em không muốn anh hút thuốc vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh và em, sau này cả con nữa và nó còn làm anh xấu trai thêm đó. Ba là em không muốn anh xăm trổ, không phải em cho nó là xấu xa, nhiều người xăm là vì sở thích chứ họ sống cũng rất đàng hoàng. Chỉ vì em muốn cha mẹ cho anh hình hài nguyên vẹn và em thích nó sạch sẽ đơn thuần, không tô vẽ lên đó hình thù gì cả.
Có lẽ bài viết em cũng dài rồi, anh đọc chắc cũng hụt hơi rồi nhỉ, giờ em xin gác lại chờ thư anh rồi sau đó mình tâm sự tiếp. À mà anh ở đâu cũng được, em linh hoạt về công việc nên sẽ ưu tiên cho sự nghiệp của anh. Anh ở đâu thì cô gái này vẫn theo chồng. Mong rằng anh sinh từ 1985 đến 1990 thì tốt, hoặc xung quanh khoảng đó, đừng cách xa em quá.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm Nguyễn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ