Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, đang sinh sống ở Hà Nội. Em 38 tuổi, chưa từng kết hôn, được mọi người nhận xét là khá trẻ trung so với tuổi thực. Trong cuộc sống, em cũng cảm thấy mình là người có khá nhiều may mắn khi có ngoại hình ưa nhìn, được gia đình yêu thương và hỗ trợ học hành đầy đủ. Em hiện có công việc khá ổn định ở một công ty liên doanh, với mức thu nhập khá giúp em tự lo được cho bản thân.
Nói đến đây, chắc anh sẽ thắc mắc, với một người như em, ở độ tuổi này tại sao vẫn "ế"? Tất cả những người từng gặp và tiếp xúc với em đều đặt câu hỏi như vậy, em cũng chưa từng tìm được câu trả lời. Lý do duy nhất em có thể đổ lỗi cho việc này có lẽ là "duyên số", rằng ông Tơ bà Nguyệt đang tạm thời bỏ sót sự quan tâm tới mình. Em tin và ngày càng thấm thía rằng: Mỗi con người đều có một số phận định sẵn; mỗi con đường mình đi, mỗi người mình gặp chẳng có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là "duyên". Giờ em chưa gặp được anh cũng là do duyên chưa tới. Em tin, đâu đó ngoài kia anh của em cũng mỏi mắt đi tìm một nửa của mình, như em đang đi tìm anh vậy.
Em là người sống lãng mạn, mộng mơ yêu thơ ca, nhạc họa, tâm hồn bay bổng. Em không rõ đây là ưu hay nhược điểm của bản thân, bởi nhiều người nói những người như vậy thường thiếu tính thực tế, nhưng em lại không cảm thấy như vậy, bởi ngoài những lúc lãng mạn, mộng mơ, em vẫn luôn ý thức được những điều cuộc sống cần và sống rất đời. Em có những mục tiêu cá nhân, luôn phấn đấu để bản thân có cuộc sống ngày càng tốt hơn và có thể hỗ trợ gia đình khi cần thiết.
Nếu anh mong muốn tìm một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp vẻ vang, chắc chắn đó không phải là em, em không có nhiều tham vọng trong công việc. Với em, chỉ cần làm tốt công việc mình đang làm đã đủ vui rồi. Em chỉ là cô gái thích cuộc sống giản đơn, vui với những thứ hết sức bình dị của cuộc sống. Sau giờ tan làm em được về nhà, quây quần bên gia đình, cùng người thân ăn bữa cơm tối và trò chuyện vui vẻ, thi thoảng ra ngoài ăn uống cùng bạn bè hoặc đi du lịch.
Thư đầu giới thiệu làm quen, em xin phép chỉ viết ra những thứ tích cực. Những điểm xấu, điểm chưa tốt anh em mình cùng tìm hiểu và chia sẻ qua những bức thư riêng tư hơn anh nhé. Về phần anh, em hy vọng anh của em sẽ là: Người mạnh mẽ, bản lĩnh, có ý chí nghị lực trong cuộc sống, có định hướng sự nghiệp rõ ràng. Anh chân thành, trung thực, yêu con trẻ, có trách nhiệm và luôn coi gia đình là nền tảng cuộc sống. Do tính cách em khá nhạy cảm nên hy vọng anh cũng là người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, bao dung, rộng lượng với người xung quanh.
Dẫu biết tình cảm là thứ không thể hình thành dựa trên những cái gạch đầu dòng mà còn những rung động, sự hòa hợp trong tâm hồn; nhưng trước hết nếu anh có những đặc điểm trên, chắc chắn em sẽ bị thu hút. Một cái kết viên mãn em luôn mong chờ: "Sau cùng ta cũng biết. Ai luôn ở cạnh mình. Cái nắm tay lặng thinh. Hơn ngàn lần mộng tưởng". Mong gió mang duyên lành và chúng ta sẽ sớm được nắm tay nhau cùng già đi anh nhé.
Cảm ơn chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã tạo sân chơi cho những người độc thân sớm có cơ hội gặp gỡ nhau. Kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Em
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ