Em luôn tìm kiếm chút may mắn qua Hẹn hò và hy vọng gặp được người có duyên ở chuyên mục này. Giới thiệu về em chút:
Về ngoại hình: em cao 1,57 m, nặng 47 kg, gương mặt tròn, phúc hậu, không xinh nhưng dễ nhìn. Em cũng chú trọng tập thể thao nâng cao sức khỏe, sống lành mạnh, ăn uống healthy, ăn mặc hiện đại pha truyền thống, cần trang trọng sẽ trang trọng nhưng đa phần có vẻ gì đó chất phác.
Tính em hiền lành, sống hướng thiện (theo đạo Phật, mỗi tháng ăn chay bốn ngày), cảm thông và giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép. Em khá tự lập, có thể nấu ăn, làm việc nhà, sống gọn gàng, ngăn nắp.
Em sống khá đơn giản, hiếu thảo và luôn hướng về gia đình. Đối với mọi người xung quanh, em hòa đồng, thân thiện. Nhiều người quý ở tính nết của em. Chuyên mục này cũng là đồng nghiệp khuyến khích em tham gia và viết bài.
Có phải anh đọc đến đây, thắc mắc vì sao em lại còn độc thân? Em nghĩ mình khá là nghiêm túc và trân trọng tình cảm, rõ ràng trong các mối quan hệ. Em cũng là người của công việc, đôi lúc có những khoảng thời gian bận rộn nhưng em luôn cố gắng và chăm chỉ. Em cầu tiến và luôn lấy trách nhiệm đặt lên hàng đầu. Bởi một mình nên lấy công việc làm niềm vui. Hy vọng khi có anh, chúng ta cùng chia sẻ và làm thật nhiều điều thú vị. Mỗi ngày, đi làm rồi về nhà, gói gọn từ công ty đến nhà, nếu có ai chia sẻ những vui buồn sẽ tốt hơn anh nhỉ?
Quan niệm của em là chân thành sẽ đổi lấy chân thành, lương thiện sẽ gặp duyên lành, nhưng vẫn cần sự cố gắng của anh và em, những cá thể hoàn toàn khác nhau, hướng về nhau, thấu hiểu, cảm thông để nắm tay nhau đi xa hơn.
Em vẫn tin vào duyên số, vẫn hy vọng hai ta gặp nhau ở đâu đó, từ VnExpress ra đời thật. Mong anh tích cực, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống, chung thủy, chân thành, nghiêm túc, công việc ổn định. Em bị dị ứng mùi thuốc lá và mong anh chưa kết hôn.
Buổi hẹn đầu tiên, em hy vọng có người cùng đi xem bộ phim Avatar phần hai. Em đã đợi rất lâu để phim ra phần hai và cũng đợi rất lâu để "anh người yêu" xuất hiện.
"Năm hồi đó em thấy cô đơn, đúng ngay lúc anh cũng đang thấy cô đơn. Mình gặp nhau thì chẳng ai còn cô đơn nữa. Anh biết không, có người nói em giải cứu ngân hà mới quen được người như anh mà", phải không anh, ha?
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc đến đây và chúc anh những ngày cuối năm nhiều niềm vui.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thùy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ