Em rất mong muốn có người nào đó có thể cho em nũng nịu một chút. Em rất muốn cảm giác được ai đó che chở bảo vệ. Về bản thân em, hiện tại em có công việc văn phòng ở Hà Nội, thích học ngoại ngữ, em có thể nói tiếng Nhật và tiếng Anh. Tính cách em có phần lơ đãng, không để ý tiểu tiết nên thường xuyên gặp khó khăn trong quản lý cá nhân.
Em có đôi chút ngây thơ, vẫn luôn tìm kiếm một thứ gọi là tình yêu chân thành, muốn người kia luôn coi mình là quan trọng nhất, dù em biết thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Em luôn tìm kiếm một tình yêu mà cả hai có thể nắm tay nhau đến già, cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện. Lúc em còn trẻ, khi mà em đi ra ngoài hay được người ta để ý lắm, nhưng không có ai tán tỉnh em cả, có thể họ nghĩ rằng em đã có người yêu rồi.
Cho đến bây giờ cũng vậy, buổi sáng em đi làm và buổi tối em về nhà thôi. Nhưng em không chịu nổi nữa rồi, em mong ai có thể lấy em đi được không? Em muốn anh của em hãy mạnh mẽ cho em dựa vào nhé, vì em đã một mình cố gắng nhiều năm rồi. Em cám vì anh đã đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: An
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
