Đây là lần thứ hai em viết thư gửi về VnExpress nhưng có lẽ tình duyên của em vẫn còn kẹt đường đâu đó hay sao, nhưng em vẫn tin sau này sẽ có một người đủ yêu thương, thấu hiểu và bao dung để có thể chấp nhận, ôm em vào lòng. Anh à, chồng tương lai của em, không biết giờ anh nơi nào nhưng em luôn hy vọng anh có thể lên đây và đọc được những dòng tâm tư của em. Chắc chắn rằng cuộc đời này ai cũng có đôi có cặp, kể cả những chú chim ngoài trời kia. Em tin vào luật hấp dẫn, trong đầu có suy nghĩ thì trong tay chắc chắn sẽ nắm được. Đến trong đầu còn không có suy nghĩ thì sao có thể thực hiện được, phải không anh?
Em luôn tin vào sự chân thành và thấu hiểu, những con thuyền đi càng xa về sau sẽ đầy ắp cá. Nên em tin sẽ có một người đủ yêu thương, đủ bao dung, thấu hiểu để có thể chấp nhận và ôm em vào lòng. Với em, không có hình mẫu nào là định mức cả. Em nghĩ, người cùng mình đồng hành nhìn về một hướng, đẹp nhất ở tấm lòng, tâm hồn và đạo đức chứ không phải là vẻ bề ngoài anh ạ. Em không cần người quá hoàn hảo, em có thể cùng anh cố gắng, vậy nên anh đừng lo lắng gì hết anh nhé. Những người quá hoàn hảo thì họ lại thường có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng với em, em chỉ muốn em là duy nhất, em là tất cả với anh, em là thế giới của anh và đổi lại em trao anh quãng đời còn lại, yêu thương và cùng nắm tay anh đến già.
Em là người phụ nữ từng có gia đình nhưng không được may mắn như bao người anh à. Tình duyên đứt đoạn, âm dương cách biệt, em một mình nuôi con, con cũng hiểu chuyện và rất muốn có một người bố để cùng con lắp lego, thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng anh à. Anh sẽ rất thích nó, em chắc chắn là vậy. Em cũng là một người phụ nữ của gia đình, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, vậy nên anh hãy yên tâm, nếu đi cùng nhau, em sẽ tự tin sánh bước ạ.
Còn về anh, em hy vọng anh cũng biết chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta, thật lòng yêu thương em. Nếu anh dành cho em sự chân thành thì em cũng dành cho anh sự trân trọng và tất cả sự chân thành mà em có. Sau này vợ chồng sống chung thì sẽ không tránh được những mâu thuẫn, nhưng anh biết không, hai từ vợ chồng cũng là từ vợ đứng trước chứ không thể nào mà "chồng vợ" được đúng không ạ? Ông bà có nói rồi, nghe lời vợ sẽ phát tài, tin em đi ạ. Có thể chúng ta có những cuộc cãi vã, giận hờn nhưng sau đó có thể hiểu nhau và cầm tay nhau chắc hơn nữa anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh Đan
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ