Em, một cô gái đã tới cái tuổi mà người ta cho là "ế quá rồi, đồng ý đại ai đó đi, đừng kén chọn nữa", đó cũng chính là câu mà em ghét nhất. Đối với em, tình yêu không có chữ "đại", huống hồ là lấy chồng. Phụ nữ chưa yêu, không có nghĩa là ế, cũng không có cái quy luật nào nói rằng con gái U30 thì phải chấp nhận lấy đại một ai đó và không có quyền lựa chọn.
Em là thế đó, một cô gái yêu những nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam, nhưng cũng là người mà như mọi người nhận xét "em bản lĩnh như một người con trai". Em độc lập và không thích phụ thuộc. Em có thể hiền lành, nữ tính với người yêu, nhưng cũng là người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không hối hận. Em có thể ở nhà rất bình thường nhưng khi ra đường sẽ không để người đi cạnh bên phải xấu hổ. Em như người yêu cũ nhận xét rằng khi đứng trước em hoặc nói chuyện với em, anh ấy đều có cảm giác như em hiểu đến mức anh ấy không thể qua mặt được em.
Em, tinh tế nên chẳng bao giờ thích những lời giả dối mà người khác nói ra. Và hình như cũng chính vì thế, như người khác nói, nếu người con trai không bản lĩnh, có lẽ sẽ rất sợ em. Em, người khác nhìn vào nói em rất tàn nhẫn, có thể phũ phàng từ chối tình cảm của một ai đó. Nhưng đối với em, từ chối chính là việc em phải làm. Đứng trước một người em không có tình cảm, em không muốn cho họ dù chỉ 1% cơ hội, đơn giản vì em không muốn làm họ tốn thời gian cho em, hay khiến người đó tổn thương sâu sắc hơn nữa khi em sẽ không thể nào yêu họ hết lòng. Em, khó khăn trong việc mở lòng với một ai đó, nhưng khi đã mở lòng là chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho mình họ. Cính vì thế, em ít yêu. Mọi người nhìn vào em đều hay nói "Em mà không có người yêu, xạo, chắc em giấu". Thật ra em không giấu, chỉ là em không có thật (cười).
Em "vô duyên" lắm. Vì chừng ấy năm, gần cả nửa cuộc đời em chỉ mở lòng mình và có được 2 nửa mối tình. Tại sao lại là hai nửa thì em sẽ chỉ kể cho anh khi em tìm được anh. Khi chia tay, em chẳng muốn làm ai tổn thương, vì với em tình cảm đã đi em cũng không muốn níu kéo. Lỗi sai chẳng thuộc về ai, vì có duyên nhưng hết nợ thì đành chịu. Người ta thường nói người nào sống tình cảm hơn thì người đó là người thua cuộc mà. Em thường đùa rằng, chắc do em sòng phẳng quá nên nợ em trả hết rồi, giờ chẳng tìm được chủ nợ nữa.
Em muốn tìm anh, một người đàn ông bản lĩnh, có thể che chở cho em mỗi khi buồn hay gục ngã. Em không có tiêu chuẩn cụ thể cho ngoại hình của mẫu người đàn ông của em, nhưng em lại rất hay bị thu hút bởi những người đàn ông có tài và bản lĩnh. Tình yêu có thể chuyển hóa từ người này sang người khác, nhưng sự thấu hiểu sẽ là mối dây buộc chặt hai con người. Em thích hai chữ "bình thường". Mong tìm được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Conon
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ