Đã 5 năm mùa thu Hà Nội qua, vẫn ngọt ngào mùi hoa sữa như nhau và em vẫn một mình đi trên những con phố, trên những con đường hàng ngày đi làm. Cái man mác se se của mùa thu Hà Nội luôn cho em cảm giác miên man, gợi cho em mong muốn có một người đi cạnh mình trong những ngày thời tiết chuyển hè thành thu.
Năm năm trước, chuyện rất buồn đã đến với em nên ấn tượng mùa thu là sự đổ vỡ. Nhưng năm nay lại khác, sau những biến cố về dịch bệnh quanh cuộc sống, những tác động về tình người trong khó khăn làm em thay đổi suy nghĩ. Em thấy mình không nên lãng phí thời gian, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy đón nhận những điều mới mẻ để tâm hồn được vui, được yêu thương ai đó nghiêm túc và thật lòng, dù ở tuổi này, mọi thứ dường như không dễ.
Em vô tình tìm đến đây như là một nơi để chia sẻ và mở lòng mình. Hy vọng tìm thấy người đồng hành trong mùa thu Hà Nội.
Cuộc sống của em hiện tại yên bình với một cậu con trai, công việc ổn định trong doanh nghiệp Hàn Quốc, một nơi ấm áp để đi về và một tấm lòng rộng mở.
Mong nhận được hồi ầm từ người đàn ông của mùa thu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ