Người gửi: Việt Thu,
Ngay từ nhỏ, dù là con gái, tôi đã mơ ước được làm người chiến sĩ cảnh sát, chính là vì những hình ảnh của người cảnh sát săn bắt cướp trên. Tôi thật sự cảm phục lòng dũng cảm, sự can đảm, quả quyết của các anh.
Rất tiếc là tôi không có khả năng để thi vào Đại học an ninh. Nhưng cũng một phần vì niềm yêu mến với cảnh sát (hay sao), mà tôi chọn chồng là 1 người có bố, mẹ, anh trai đều là... cảnh sát (tuy không phải đặc nhiệm), tiếc là chồng thì lại là giáo viên.
Mặc dù trong thời buổi hiện nay, người công an không được người dân yêu mến như trước, chắc tại một bộ phận không nhỏ làm xấu hình ảnh những người này là cảnh sát giao thông, nhưng bản thân tôi vẫn thần tượng những người cảnh sát làm nhiệm vụ nguy hiểm như đặc nhiệm, SBC.
Chúc các anh và gia đình luôn mạnh khoẻ, các anh hãy giữ vững tinh thần khi làm nhiệm vụ và may mắn trong công việc.
Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình, những câu chuyện từng chứng kiến hoặc nghe kể lại về chiến công của đội Săn bắt cướp năm xưa tại đây.