Anh biết đấy, sau này ta phải thương nhau nhiều hơn, bởi giờ ngoài làm việc vất vả và lo toan rồi còn phải tìm kiếm nhau nữa. Một mình thì cũng ổn đấy nhưng không vui anh nhỉ, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, phải không anh? Một mình em cũng sống tốt nhưng vẫn thích có anh hơn.
Vài điều về em: Sinh năm 1984, quê gốc miền Trung nhưng đã ổn định cuộc sống tại Sài Gòn. Về ngoại hình, em cao 1m6, nặng 50 kg, có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân nên cũng dễ nhìn. Em tốt nghiệp đại học và đi làm, cuộc sống của nhân viên văn phòng lương cao nhưng lại bó buộc thời gian khiến em chán và chuyển qua khởi nghiệp. Em khá ổn định sau một thời gian khởi nghiệp. Thời gian và tài chính em không quá chật vật, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Thực ra ở độ tuổi này, nhiều người bảo do kén chọn, nhưng em nghĩ và nhìn xung quanh, nếu không cùng tần số thì khó vui vẻ với nhau, không cùng suy nghĩ thì khó đi chung đường, nên với em hôn nhân không thể tùy tiện. Nếu anh cũng đang ở nơi nào đó, cố gắng phấn đấu và suy nghĩ tương đồng với em thì ta cho nhau cơ hội tìm hiểu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
