Cuộc sống xô bồ nơi đây đã lấy đi của em cả tuổi thanh xuân. Đến những năm gần đây, khi Covid ập vào, rồi lạm phát tung hoành đã khiến em ngồi nhìn lại, thật ra cuộc sống chỉ cần biết đủ là đủ, đâu cần phải bon chen nhiều. Đến tuổi này, em chợt nhận ra mình đã trải qua 37 năm tuổi đời, mà tuổi yêu vẫn chưa.
Mọi người cứ nghĩ chắc nhỏ này khó tính lắm hay sao mà đến giờ vẫn ế. Thật ra, chỉ là những năm qua, em cảm thấy một mình vẫn ổn, em đợi duyên nợ của mình đến, bao giờ cũng được, nhất định sẽ đến thôi. Đợi hoài, đợi mãi,... đợi đến lúc này cũng đã già, thôi thì em đành đi tìm, hy vọng anh đừng trốn.
Xin giới thiệu sơ về bản thân, em sinh năm 1987, nhỏ nhắn, cao 1,49 m, nặng 48 kg, da trắng, tóc ngang vai. Công việc là giáo viên tự do (tiếng Anh), ngoài ra còn là nhà tâm lý gỡ rối cho mọi người. Sở thích nấu ăn và du lịch. Em tuổi đời thì nhiều mà tuổi yêu thì trống rỗng, học nhiều nhưng chưa học được cách yêu. Hy vọng anh, người có thể dạy em cách yêu, giúp em tốt nghiệp và đi đến một kết thúc có hậu.
Em rất mong gặp được định mệnh đời mình trên chuyên mục này. Về anh, em mong anh sống và làm việc ở Sài Gòn, công việc ổn định, có ý định muốn lập gia đình. Em rất nghiêm túc nên mong anh cũng nghiêm túc vậy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ