Em muốn góp sức cùng anh vun vén gia đình nhỏ
Em tương đối mong manh nhưng cũng đầy sự kiên trì chịu khó, mạnh mẽ hơn cái vẻ bề ngoài vốn có.
Chỉ là gần đây em bắt đầu tò mò một chuyện. Nếu hai người đều đã có cuộc sống riêng của mình, đều có những thứ mình muốn theo đuổi, rồi một ngày thật sự thích nhau thì cuộc sống của hai người đó sẽ thú vị đến mức nào? Em muốn thử tìm câu trả lời. Cũng không cần bắt đầu bằng chuyện gì nghiêm túc quá. Có thể là một ly cà phê, một bữa tối hoặc đơn giản chỉ là vài tin nhắn xem có nói chuyện hợp nhau không. Nhưng em muốn gặp một người mà giữa một ngày rất bận, khi nhìn thấy một món ăn, một nơi nào đó, đọc được một câu hay hoặc vừa có một chuyện vui xảy ra, người đầu tiên em nghĩ đến lại là: "Cái này phải kể cho anh ấy nghe". Em thấy cảm giác đó khá hiếm, nên chắc cũng đáng để tìm.
Hà Nội đã bắt đầu vào thu rồi anh nhỉ. Em, cô gái 33 tuổi ngồi đây, chọn một góc thật yên tĩnh, ngồi thật chậm, thật lặng lẽ nghĩ về những ngày đã qua, những ngày sắp tới. Em đã nhiều lần tự hỏi, mình cần một người đàn ông như thế nào. Tất cả gói gọn lại vài chữ "Anh", một người bạn, một người chồng, một người có tâm hồn đồng điệu. Chúng ta không cần là người suốt ngày nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta sẽ là những người sẵn sàng ngồi nghe người kia giãi bày, sau một ngày dài mệt mỏi. Em luôn cho rằng, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa.
Em, một cô gái 33 tuổi, quê miền Trung, sinh ra trong gia đình thuần nông, quê em cách Hà Nội hơn 300 km. Cái nắng, cái gió của miền Trung có lẽ làm nên một cô gái tương đối mong manh, nhưng cũng đầy những sự kiên trì chịu khó, mạnh mẽ hơn cái vẻ bề ngoài vốn có. Tuổi 33, em đang công tác tại phòng nhân sự của công ty về điện tử viễn thông. Một cô gái luôn trân trọng gia đình và sự kết nối, mặc dù, em có công việc để có thể tự lo cho chính mình, góp sức cùng anh vun vén gia đình nhỏ, chắc chắn rằng, sẽ là người làm hậu phương vững chắc để anh có thể toàn tâm toàn ý tiến về phía trước.
Em mong, chúng mình gặp nhau sau những quãng thời gian dài mệt mỏi trên đôi chân của mình, cùng trân trọng nhau, trân trọng chúng ta, cùng nhìn về tương lai, có lẽ sẽ không dễ dàng để bước nhưng cả hai sẽ cùng nhau cố gắng. Em từng nhiều lần hình dung, cuộc sống sau này của mình có lẽ là bức tranh gia đình 4 người, có chúng ta, quây quần bên bữa cơm nhà. Em cùng anh chuẩn bị bữa tối, hoặc là những ngày hai đứa lười, chẳng ai muốn làm gì, kéo nhau ra hàng ăn bữa cơm cải thiện, cũng vui anh nhỉ.
Kỳ thực, em có thể cùng anh uống trà, cũng có thể cùng là người bạn, ngồi nhâm nhi chén rượu nếu như anh cần một người lắng nghe anh. Một người đàn ông giản dị, chính trực, có ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ, trân trọng gia đình, luôn muốn cố gắng cho tương lai, đích thị là người đàn ông mà em luôn muốn được đồng hành trong quãng đời còn lại. Em mong, mình sẽ gặp nhau vào một ngày cuối thu, hẹn hò vào đầu đông, chúng ta sẽ cùng nhau, đồng hành trong chặng đường còn lại. Mong tin anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phan Thị Hà
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
