Em sinh năm 1992, cao 1,55 m, ngoại hình nhỏ nhắn, quê ở Huế, nhà ở làng quê nghèo bao quanh là đồng ruộng, núi đồi. Ba mẹ em hiền lành và sống rất tình cảm. Năm 20 tuổi, em kết hôn và sau đó hai năm thì chia tay. Con trai em học lớp 5 và sống ở quê cùng ba mẹ em. Em mất vài năm đi học lại và sau khi tốt nghiệp, may mắn được vào làm việc cho một công ty Nhật từ đầu năm 2019 đến nay. Em sống trong một căn hộ nhỏ cho thuê ở gần công ty. Ngày thường, em đi làm. Những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ, em về quê với gia đình.
Em có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc, còn anh thì sao? Về sở thích, em thích chạy xe vòng vòng đi dạo. Em biết nấu ăn, bữa cơm gia đình hay làm mâm cỗ cúng ông bà ngày giỗ, ngày Tết không phải chuyện quá khó với em.
Về tính cách, em hơi khó tính, đôi khi cũng ghê gớm. Quan điểm sống của em là công việc quan trọng nhưng gia đình cần ưu tiên, bởi khi cuộc sống cho em trải qua những lần vấp ngã, gia đình là động lực lớn nhất giúp em đứng dậy độc lập được như bây giờ. Vậy nên em rất trân quý những gì mình đang có.
Em viết lên đây vì biết mình đang lạc nhau ở nơi nào đó giữa đoạn đường đời đông đúc này. Nếu anh tự chủ về kinh tế, công việc ổn định, em rất vui và tự hào vì điều đó. Còn nếu anh chưa làm được điều đó, hãy cố gắng xây dựng nhé, đừng bỏ cuộc hay than phiền. Em nghĩ thành công có thể đến trễ vì đó chưa phải là thời điểm của anh mà thôi.
Mong anh và gia đình bình an vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Hy vọng anh đủ bao dung để yêu thương và che chở cho mẹ con em giữa cuộc đời này. Rồi mình sẽ có thêm con và cả nhà chúng ta cùng xây dựng một cuộc sống giản dị, an yên mãi về sau này, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: San
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ