From: chau do
Sent: Monday, May 17, 2010 8:18 AM
Anh Hưng ạ, cuộc sống này luôn trái chiều như vậy đó. Đôi lúc mình cần một ai đó bên cạnh nhưng không biết họ ở đâu. Ai là người ta cần tìm, rồi lang thang mãi. Hôm nay đọc được tâm sự của anh, em muốn viết một cái gì đó anh ạ.
Một kết thúc có hậu, một cuộc hôn nhân đúng nghĩa chính là điều anh đang tìm kiếm. Nhưng nó phải xuất phát từ tình yêu mới bền vững. Có khi anh gặp một người, được nghe anh giới thiệu rằng: "Anh là Việt kiều Mỹ", họ sẽ bị lớp vỏ hào nhoáng đó làm mờ đi. Bởi vì biết đâu mình sẽ được xuất ngoại, được hưởng một cuộc sống sung sướng.
Hầu như thời này, khi mà đồng tiền ngự trị, con người sống thực dụng lắm. Đôi khi sự cô đơn cách xa làm cho ta thấy lẻ loi, có người yêu cũng như không. Em nghĩ, vì điều này mà những cô gái nhận lời yêu anh rồi tự động ra đi. Là con gái, chính em cũng sợ cô đơn.
Đứng trên quan điểm của những người có tình cảm với anh, em sẽ nói ra những gì mình nghĩ nhé. Niềm tin họ đặt ở anh chưa trọn vẹn, vì anh ở xa quá, không xác nhận được những gì anh nói là đúng hay không, có khi anh có gia đình rồi, nhưng vẫn muốn trăng hoa với họ.
Thứ hai, họ sợ cô đơn, vì không có anh bên cạnh, không có kẻ đón người đưa hay là anh đã lúc này anh quan tâm và chia sẻ cuộc sống của anh cũng như người yêu anh. Mà anh ơi, con gái có thì, họ sợ già, sợ chờ đợi một tình yêu mà không có bến đỗ. Lúc đó, tuổi xuân đã qua thì thật là khó để lập gia đình.
Anh ạ, hành trình tìm kiếm một nửa đích thực thật khó. Anh nên tìm kiếm một người, theo nghĩa yêu chỉ là yêu, yêu chính con người anh, chấp nhận những mặt xấu lẫn tốt của anh. Đó sẽ là một cuộc hành trình dài, nhưng hy vọng anh nhanh chóng tìm được một người vợ đúng nghĩa.
Thời gian anh về Việt Nam không nhiều, quãng thời gian ít ỏi đó không đủ để anh nhìn nhận trọn vẹn một người, nhất là tâm hồn của người đó. Một người con gái có tâm hồn đẹp sẽ yêu anh và luôn bên cạnh anh. Khoảng cách về thời gian và không gian không là gì hết.
Anh đã bước vào tuổi 40, đủ "chín" trong suy nghĩ và hành động, anh cũng đã qua một cuộc hôn nhân. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước sẽ cho anh những kinh nghiệm và nền tảng để anh xây dựng hạnh phúc sau này. Không ai bằng gia đình mình hết, gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta. Nói đúng hơn, tổ ấm là nơi ta muốn tựa vào mỗi khi mệt mỏi cũng như vui vẻ.
Anh đang cố gắng làm việc chăm chỉ, chẳng phải để có một tổ ấm đúng nghĩa đó sao? Khi lập gia đình, sẽ có những đứa trẻ ra đời, những đứa con không chỉ là sự kết nối tình cảm mà nó còn là món quà anh ạ.
Em cũng có nhiều người bạn, họ đang cô đơn và trên hành trình tìm kiếm một nửa đích thực. Nếu có thể, xin anh hãy hồi âm lại cho em theo địa chỉ: chau34k4@gmail.com. Em muốn mình là chiếc cầu nối những trái tim đến với trái tim. Và hơn hết, em thấy vui nếu se duyên được cho anh.