Em tin cứ cố gắng sẽ có người xuất hiện, khiến tất cả sự chờ đợi đều trở thành đáng giá. Em không thích mập mờ nên chia sẽ thẳng thắn về bản thân. Đây không phải lần đầu tiên nhưng hy vọng là lần cuối cùng em tìm anh.
Em sinh năm 1994, tốt nghiệp đại học, đi làm được sáu năm, đã hoàn thành chương trình sau đại học. Ngoại hình em ổn, vì có những người mới gặp lần đầu, có ấn tượng tốt về em. Em cao 1,58 m, cân nặng ổn định, sức khỏe tốt, sống tự lập, ngay thẳng, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Từ khi xa gia đình đi học và đi làm, em chưa từng khiến ba mẹ phải phiền lòng.
Về công việc, em nhận thấy khá ổn và chưa có ý định chuyển việc trong khoảng năm năm tới. Gia đình em cơ bản ổn định, ba mẹ là viên chức về hưu, con cái đã lớn và đều tự lập. Mọi người đều mong em sớm tìm được người thương. Ba mẹ rất thương đứa con gái này, nên sau này chắc chắn cũng thương anh.
Về tính cách, em vừa hướng nội vừa hướng ngoại, thích những điều đơn giản và bình dị. Em sống kín tiếng và gần như không chia sẻ gì lên mạng xã hội, thường ngồi cà phê một mình, thích không gian yên tĩnh, tránh xa thị phi, ồn ào. Em luôn cân bằng giữa việc kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống, mua sắm, giải trí, du lịch...
Trong tình yêu, em muốn dành hết sự dịu dàng và chăm sóc cho người mình yêu. Em quan niệm rằng khi yêu nhau, hai bên đối đãi bằng tình yêu thương dành cho đối phương. Nếu không còn dành những điều tốt đẹp cho nhau, có nghĩa tình yêu không còn, tình yêu không thể xuất phát chỉ từ một phía. Chúng ta hành xử một cách văn minh từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc nhé.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn hảo, em vẫn có những khuyết điểm. Trong tình yêu, có những việc em dễ tính với người mình yêu, nhưng có những việc sẽ khó tính và cầu toàn. Có những điều với em là cấm kỵ, khi bước vào mối quan hệ chính thức, em sẽ chia sẻ với anh.
Về anh, hy vọng anh hơn tuổi, cao hơn em, từng trải trong tình yêu để biết cách ứng xử trong chuyện tình cảm. Anh chững chạc và trưởng thành hơn em để em có thể dựa vào và thể hiện sự dịu dàng của người con gái. Vì cuối cùng, anh vẫn là trụ cột trong gia đình, còn em là người vợ chăm sóc cho anh và con. Tôn trọng công việc và sự nghiệp của đối phương, anh thành công 10 phần, em cũng cố gắng bảy phần.
Dự định trước năm 30 tuổi, em sẽ gặp được anh và đi đến hôn nhân. Chúng ta cùng cố gắng thực hiện dự định mua nhà, mua xe. Còn nếu không gặp được anh, em sẽ chấp nhận và tận hưởng cuộc sống độc thân với một căn nhà nhỏ xinh của riêng mình. Em xác định định cư tại Sài Gòn.
Trên đây là những điều em muốn chia sẻ. Hy vọng anh cũng chia sẻ thẳng thắn để ta nhận ra nhau giữa muôn vạn người qua.
Ước gì em gặp được anh
Lúc còn thanh xuân lúc còn tuổi trẻ
Ước gì em không gặp lại
Những lúc đau buồn, những giây phút xót xa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ