"Chẳng có một khuôn mẫu nào áp dụng được cho tất cả mọi người. Cái khuôn mẫu lấy người khác giới rồi sinh con đẻ cái rồi về già thì chăm cháu không nên được coi là nền tảng đạo đức, văn hóa nữa, chỉ là một cách sống trong vô số cách sống thôi".
Em luôn ý thức được rằng quan điểm và góc nhìn về cuộc sống của mình đa phần khác số đông, nên nhiều lúc từ bỏ ý nghĩ sẽ gặp được anh, người có cùng suy nghĩ giống mình.
Em tôn trọng sự lựa chọn và khác biệt giữa mọi người, không thích việc phán xét và áp đặt quan điểm của mình lên người khác, cũng không cố gắng để ép bản thân sống đúng với "lịch trình" của đám đông. Em muốn có một cuộc đời tự do, nhỏ bé, yên bình. Chúng ta có thể có công việc bận rộn, nhưng đừng xô bồ quá, đừng đánh mất bản thân.
Em muốn sống ở một căn nhà ở ngoại thành, có vườn rau sạch, không khí trong lành, không gian thoáng mát. Ban ngày anh có thể lái xe vào nội thành làm việc, hoặc làm việc tại nhà (giống như em).
Dân số thế giới đã đủ chật chội, em không nghĩ đẻ con phải là trách nhiệm của bất cứ ai. Nhưng em vẫn thích có một đứa con cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, mong anh không phân biệt trai gái, vì em chỉ muốn có một con mà thôi. Vì khi ấy chúng ta có thể chăm sóc con tốt nhất, cũng như có nhiều thời gian cho bản thân mỗi người và vun đắp tình cảm gia đình. Em không sợ con cô đơn, vì tin em sẽ dạy con trở thành một người luôn có những người bạn thân thiết như ruột thịt (giống mẹ - cười), và hơn hết, con có thể hạnh phúc và vui vẻ kể cả khi chỉ có một mình.
Tuổi tác em không còn quá trẻ nữa, nhưng tâm hồn và ngoại hình vẫn rất trẻ. Nếu anh có cùng bức tranh về cuộc sống gia đình giống em, hãy liên hệ với em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ