Thú thực là em có gặp gỡ và quen một anh chàng bác sĩ quân y nhưng có lẽ vì không có duyên nên chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Em vẫn vô cùng hâm mộ và có tình cảm đặc biệt với những chàng trai làm việc trong môi trường quân đội, đặc biệt là quân y. Mọi người nói em vui tính, hài hước, có trách nhiệm và đặc biệt là hay bày trò. Có lẽ em là một mẫu người dung hòa giữa cổ điển và hiện đại, vì vậy ngoài việc yêu thích nấu ăn, làm bánh, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây hoa thì em cũng rất thích tham gia thể thao, giao lưu bạn bè, du lịch, phượt. Khi mới gặp ai cũng nhận xét em là một người ít nói, nhẹ nhàng, tiếp xúc lâu mới thấy em là một người có phần hơi nổi loạn. Vì sao ư? Em là trung tâm pha trò, hay tham gia những môn thể thao mạo hiểm như bay dù lượn, đi phượt, trecking...
Em không có một quy chuẩn nào về chàng trai của mình, rằng phải cao, đẹp trai, tính tình hài hước hay sâu lắng..., chỉ cần chúng ta gặp nhau và cảm nhận được sự kết nối mới là điều em mong đợi. Chàng trai mà em mong đợi liệu có đang đọc bài viết này của em không, nếu có thì em xin giới thiệu qua về bản thân để khi gặp nhau giữa hơn 7 tỷ người ngoài xã hội rộng lớn, anh còn nhận ra em nhé. Em là một cô gái ngoại thành Hà Nội, cao 1m60, không mập mà cũng chẳng gầy, da trắng, công việc văn phòng giấy tờ liên quan về đất đai. "Đôi khi lỡ hẹn một lần. Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm", thế nên anh đừng vội bước qua nhau để làm trái tim em đau nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ha Nguyen
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ