Chào anh,
Mùa thu đã đến rồi và mùa thu Hà Nội vẫn luôn đem đến cho em những cảm xúc đặc biệt, muốn mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, nơi tình yêu có thể nảy nở và những câu chuyện nhẹ nhàng, bình yên có thể được mang tới. Với niềm tin vào những khám phá mới, em quyết định bước chân vào thế giới của Hẹn hò VnExpress, hy vọng gặp được anh, người có thể đồng hành cùng em trong những ngày thu Hà Nội đẹp trời này.
Không biết nên bắt đầu từ đâu để nói về bản thân, nhưng có lẽ em sẽ bắt đầu với những điều chung nhất về mình. Gia đình luôn đóng vai trò không thể thiếu và là nguồn động lực lớn để em tiến bước trong cuộc sống. Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm cúng, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể tự phát triển và khám phá những tiềm năng cũng như sở thích của mình. Từ khi tốt nghiệp đại học, em đã có cơ hội làm việc cho các công ty nước ngoài danh tiếng, điều này giúp em trưởng thành và phát triển nhiều hơn. Em cũng tin rằng mình có ngoại hình đủ để khiến anh cảm thấy tự hào khi cùng em đi bên cạnh.
Dù đã qua ngưỡng 30 nhưng em nghĩ mình vẫn đang sống cuộc sống có chút ngốc nghếch và nhảm nhí. Em vẫn rất hay nhõng nhẽo và trẻ con. Không chỉ vậy, em còn thích được chiều và cũng thích chiều người khác. Dù sẽ có lúc anh thấy em thật đỏng đảnh và thất thường như thời tiết, chẳng biết trước được thế nào, nhưng em hứa sẽ vẫn biết chừng mực để không phải là người quá đáng nha anh. Sau một ngày đi làm bận rộn, em như chú lười chỉ muốn nằm nhà chơi game hay đi cà phê với chúng bạn nên em thường thích được nói chuyện điện thoại hơn là nhắn tin. Nhiều khi em nghĩ cuộc sống của mình có lẽ hơi ngớ ngẩn và nhạt nhẽo nhưng em tin cuộc sống là để được sống vui vẻ. Em tin những niềm vui nhỏ có thể làm cho mỗi ngày đều trở nên tươi sáng hơn.
Thỉnh thoảng em sẽ viết những thư tay dù không có ai nhận được nó. Bởi vậy nên nếu một ngày anh xuất hiện, em cũng muốn viết cho anh những lá thư tình hay những món quà tự làm vào những ngày chẳng phải dịp gì đặc biệt. Tuy là vậy nhưng em lại vẫn độc thân bằng thực lực và cảm thấy mình thực dốt trong việc yêu đương. Dù thường đưa lời khuyên cho người khác nhưng thực kỳ lạ là khi tìm hiểu ai đó, nhiều lúc em cảm thấy mình nhát như em bé và chẳng biết gì. Nhất là trong thời đại mọi thứ diễn ra thực nhanh chóng và mới mẻ, em thấy mình dường như không bắt kịp và có chút lạc hậu.
Dù em rất thích đi du lịch và trải nghiệm những nền văn hóa và cảnh quan khác nhau trên thế giới nhưng lại cũng rất thích những buổi sáng cuối tuần bình yên và biếng nhác bên người mình yêu. Có lẽ chẳng cần làm gì mà chỉ có thể là một buổi sáng đẹp trời, chúng ta cùng nhau đi uống tách trà, mỗi người đọc một sách hay làm công việc của mình mà cả hai đều vẫn thấy vui.
Em hy vọng tìm được một người đặc biệt, người sẽ yêu thương em và cùng em xây dựng cuộc sống đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui. Em luôn muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng anh. Em không muốn áp cái tên cho mối quan hệ từ đầu vì phải chăng vậy sẽ làm cả hai đều thấy áp lực. Nhưng có lẽ đâu đó trong em cũng mơ tới một cuộc hôn nhân mà hai người đều có sự nghiệp yêu thích của mình, kết thúc công việc về nhà cùng dính lấy nhau ngồi trên sofa, cùng các con xem tivi, cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cùng mỉm cười với nhau. Buổi tối cùng ôm nhau ngủ, buổi sáng trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi đi làm. Cùng nhau đi du lịch, xem phim, đi tản bộ, có chuyện gì đều nói với đối phương đầu tiên. Đơn đơn giản giản, an an tĩnh tĩnh.
Trong này chỉ là một chút về em, còn nhiều điều nữa trong phút chốc em chẳng thể nào nhớ hết ra được. Em hy vọng sau những dòng này, chúng ta có thể tìm hiểu nhau thêm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, vui vẻ trong cuộc sống này anh nhé. Hãy cùng nhau khám phá những hành trình mới và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, dù chỉ là trong cuộc sống đơn giản và bình dị anh nha. Hoặc đơn giản hơn, có lẽ chúng mình có thể cùng nhau tận hưởng những ngày thu Hà Nội đẹp trời này thôi nè. Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên, có duyên sẽ chẳng lạc đường.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Người Lười 2023
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ