Sau nhiều lần theo dõi các bài đăng của chuyên mục Hẹn hò, hôm nay em quyết định đi tìm anh - một người đặc biệt.
Sở dĩ em gọi anh là người đặc biệt vì em vốn không phải cô gái bình thường. Ngoài những vấn đề cơ bản như hình dáng, giọng nói, tâm tư tình cảm bình thường, em thuộc típ người không thích chuyện gối chăn.
Em 34 tuổi, sống và làm việc ở miền Tây, rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Điều em thật sự mong muốn ở người chồng của mình là một tình yêu đơn giản, thuần khiết với những cử chỉ quan tâm, thân mật dành cho nhau nhưng không có chuyện chăn gối (QHTD).
Em biết cơ hội tìm thấy anh rất mong manh nhưng vẫn muốn tìm thử một lần. Đọc đến đây, xin mọi người đừng hiểu lầm em là les, thích con gái... Em hoàn toàn có tình cảm với con trai, chỉ có duy nhất vấn đề đó, còn lại em bình thường.
Mong có một người vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ cùng em xây dựng mái ấm gia đình thực sự. Mọi thắc mắc xin gửi thư cho em nhé.
Thân chào.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ