Gửi anh, "người thương sắp sửa", xin phép được gọi anh như vậy, hy vọng mình sẽ tìm thấy nhau, để được gọi nhau là "người thương" thật mộc mạc, chân thành như thế. Em thường đọc những câu chuyện nhỏ về tình yêu, hằng mong mình cũng viết nên câu chuyện của chính mình, chỉ đơn giản là một tình yêu, hai người, 3 bữa, 4 mùa bên nhau. Em luôn hy vọng sau ngày dài mệt nhoài sẽ có người cùng mình chia sẻ những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi, củi gạo mắm muối, cùng nhau đi cà phê la cà quán xá khắp Sài Gòn. Lâu lâu chúng ta lại dắt nhau trốn khỏi phố thị đông đúc xô bồ, hít thật sâu cái không khí trong lành của rừng núi và nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp khắp đất nước hình chữ S. Nhưng có lẽ ông Tơ bà Nguyệt chưa nghe thấy tiếng lòng của em nên còn giấu anh đâu đó, em tìm chẳng ra, hy vọng định mệnh sẽ cho mình gặp nhau qua mục Hẹn hò của VnExpress, để anh giúp em thực hiện ước mơ, "người thương" nhỉ?
Em là cô gái sinh năm 1992, là con đầu trong gia đình có 4 chị em gái, sinh ra từ nơi đất võ trời văn Bình Định. Đọc tới đây anh đừng vội quay xe anh nhé, vì con gái quê em không "mạnh chân tay" như mọi người vẫn nghĩ, con gái Bình Định chân chất, dễ thương lắm anh ạ. Bởi vì gia đình làm nông, tiếp xúc với ruộng đồng từ bé nên em thấm thía hơn ai hết những vất vả nhọc nhằn ba má đã trải qua để nuôi 4 chị em ăn học thành người, vậy nên em càng thêm cố gắng để ba má không phải buồn lòng. Chắc trộm vía nhờ vậy nên trời thương, 4 đứa con của ba má đã và sắp tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và trở niềm tự hào của ba má với bà con xóm làng.
Em lan man xíu thôi, để anh hiểu rõ hơn về gia đình em trước, điều mà em luôn trân trọng, luôn lấy làm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa. Em là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài tại quận I, thu nhập ổn định và đang cố gắng để có mái ấm đi về của riêng mình. Về ngoại hình, em cao 1m58, dáng người bình thường, bù lại em có nụ cười duyên nhờ chiếc răng khểnh thương hiệu. Mọi người nhận xét em là người vui vẻ, dễ gần, còn em tự thấy mình là người dễ kết bạn, tuy hơi thụ động nhưng nếu có cảm nhận được người khác đối tốt với mình, em sẽ đối xử hết lòng với đối phương. Em cũng không suy nghĩ câu nệ quá nhiều, có thể vì thế nên em luôn vui vẻ lạc quan và có nhiều bạn bè, chỉ thiếu một "người thương" là anh thôi.
Về anh, em hy vọng anh hơn em một cái đầu, hy vọng anh sẽ sẵn lòng dành ra thời gian để thỉnh thoảng cùng em đi đâu đó trên những hành trình thật thú vị, hoặc ít nhất đừng ngăn cấm em anh nhé, để em được cùng anh về với núi rừng, xả hết mọi phiền muộn, rồi lại trở về là cô gái vui vẻ lạc quan bên anh. Em cũng không yêu cầu anh phải gánh vác kinh tế gia đình, em sẽ đồng hành cùng anh để lo toan, vun đắp mọi thứ, em chỉ mong anh chân thành, tử tế. À, chuyện cơm nước anh cứ yên tâm, em sẽ lo chuyện nấu ăn, phần anh rửa chén thôi anh nhé. Mong rằng sau này của chúng ta, em giặt giũ, anh quét nhà, em pha trà, anh đun nước, cùng nhau san sẻ việc gia đình.
"Người thương sắp sửa" ơi, nếu hữu duyên anh đọc được những dòng này, hy vọng anh sẽ cho chúng ta cơ hội để gọi nhau là "người thương" thực sự anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mi
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
