Em 36 tuổi, độc thân, chưa từng kết hôn, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Ngoài công việc, em yêu thích đọc các tác phẩm văn học, văn học mạng có tính sáng tạo và tưởng tượng phi thực tế cao. Đi qua những năm tháng chông chênh, trắc trở để trưởng thành, em của hiện tại đã trầm tĩnh và cẩn trọng rất nhiều so với thời niên thiếu. Em đủ hiểu bản thân, đủ hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, cộng đồng xung quanh. Em kiên nhẫn và cảm thông với người và sự. Là một người công dân bình thường, thượng tôn pháp luật, tôn trọng các chuẩn mực nhân lễ nghĩa trí dũng liêm của nền văn hóa Á Đông, yêu mến bản sắc văn hóa các dân tộc.
Những tháng năm của tuổi 20, em từng hào hứng cùng bạn bè hát vang khẩu hiệu "yêu làm gì, bạn trai không có không sao, chồng là cái gông của mấy bà thím khổ sở, hãy dành tháng lương cuối cùng chu du ngắm mây trời hoàng hôn trên núi cao, thấy biển xanh đảo xa mới là chân ái", thực tế kéo bè phái leo núi ngắt cỏ cây, lội biển bắt cá tôm y như thổ dân cổ đại. Giờ đây, em dành phần lớn thời gian cho công việc, muốn sống một cuộc sống bình dị, đơn giản. Em thích một nơi có người cùng mong muốn trở về sau ngày dài làm việc, cùng nhau dùng cơm, chia sẻ những chuyện vui, ít vui và không vui hàng ngày.
Trong chặng đường kế tiếp, không cầu giàu sang danh vọng, chỉ mong cùng nhau đối mặt thăng trầm của cuộc sống, an nhiên, bình bình đạm đạm bên nhau sống một đời. Giữa nhân gian muôn trùng, không cầu gặp được tinh anh ưu tú, chỉ mong gặp được đúng duyên lành. "Trân bảo dịch cầu, lương nhân nan đắc" (trâu báu dễ tìm, người tốt khó được), một năm sắp trôi qua, mong cuối năm vạn sự thuận lòng đẹp ý đến mọi người.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Đông miên
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ