Sài Gòn hôm nay đã bắt đầu những cơn mưa, đứng bên mái hiên tự nhiên chạnh lòng dễ sợ. Vì ở độ tuổi của mình, 37 tuổi, có lẽ nhiều chị em đã và đang phải tất bật mặc áo mưa đón con hoặc gọi điện cho người đàn ông của họ đến đón về nhà, còn mình tự về trong cô đơn. Mình là người thẳng tính và khá độc lập. Trải qua nhiều sóng gió trong công việc, hiện tại có chút mệt mỏi, cần lắm một bờ vai ấm áp, một người đàn ông che chở và cùng xây dựng, vun đắp một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Mình không đặt ra tiêu chuẩn hay chuẩn mực nào cần phải có, nhưng mình mong người đàn ông của mình chững chạc, chín chắn và biết cư xử với đôi bên gia đình. Đồng thời người đàn ông ấy cũng đừng quá nghèo về vật chất và tinh thần, vì khi nghèo người ta hay nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Nếu hợp ý, cùng mong muốn xây dựng gia đình với nhau thì hy vọng người ấy hãy hồi âm cho mình, để cuối năm nay sẽ không còn cô đơn nữa.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ