Được sự cổ vũ của rất nhiều người thân, hôm nay em dũng cảm viết bức thư này, hy vọng có thể tìm được một nửa còn thiếu. Em sinh năm 1994, quê ở Thái Bình, sinh sống và làm việc văn phòng tại Hà Nội. Không hẳn là ít nói, em có thể nói chuyện nhiều chủ đề nhưng chỉ thực sự thoải mái khi ở cùng người em cảm thấy gần gũi. Đây cũng là một nhược điểm em tự nhận, nếu mình làm quen hy vọng anh có thể hiểu cho em.
Về sở thích, em hơi truyền thống và hoài cổ nên sở thích cũng có phần hoài niệm. Em thích nghe nhạc, gần như em nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Lúc cần giải tỏa căng thẳng, em thường tìm về các chương trình radio tâm sự ngày xưa. Em cũng thích xem phim nhưng thường là các tác phẩm các thập niên về trước (cả trong nước và nước ngoài). Với em, bộ phim không đơn thuần chỉ là giải trí, nó mang theo nhiều thông điệp, nhiều câu chuyện đời và có nhiều thứ hay ho để bàn luận. Em cũng thích tìm hiểu, khám phá những điều mới mẻ xung quanh, từng có nhiều cơ hội trải nghiệm nhiều nơi trên đất nước và cả nước ngoài. Đến thời điểm này, với em đi đâu không còn quan trọng nữa, quan trọng là đi cùng với ai thôi ạ.
Em chia sẻ một chút về sở thích để anh có thể hiểu rõ con người em hơn. Qua lá thư này, hy vọng em có thể gặp được một chàng trai tốt bụng có cùng tần số để sớm xây dựng một gia đình nhỏ. Cuối cùng, em xin chúc tất cả những ai đang đi tìm một nửa cuộc đời giống như em đều sớm tìm được và sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ