Em mong muốn cuộc sống nhẹ nhàng, đi đây đó cùng nhau khi rảnh. Em biết nấu ăn, cũng khéo trong nhiều việc, đủ dùng thôi không có khéo quá đâu nhé. Em mong muốn cuộc sống không áp lực, không phải đặt nặng vấn đề lên nhau, không quá kỳ vọng về nhau để rồi phải bắt đối phương như thế này như thế kia, vì cuộc sống ngoài kia đã đủ mệt mỏi.
Xung quanh có 2 dạng người, người mình thấy được thì không biết làm quen và bắt đầu từ đâu, người mình không hợp lại không thể chia sẻ. Vậy anh và em hãy nói chuyện trước, nếu hợp nhau thì chúng mình sẽ thân hơn nhé. Cuộc sống đã quá hối hả và mệt mỏi, chỉ mong có người đi cùng một đoạn, không mong có thể hoà hợp hay tiến xa hơn, cái đó là duyên số. Em cũng sợ phải thừa nhận rằng mình quá cô đơn đến nỗi lên đây tìm kiếm ai đó. Nhưng bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa rồi. Chào anh của hiện tại. Chào em của bây giờ. Hẹn gặp anh vào ngày không xa nhé!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Oanh trần
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
- Giới tính: Nữ