Chào người thương,
Cũng lâu rồi bàn tay em chưa nắm tay ai ngoài dùng để đệm đàn vì thế các đầu ngón tay cũng hơi chai sần, thời tiết dạo này hơi ẩm ương nên làm con tim em có chút nhớ hơi ấm của bàn tay đan xen.
Tự đàn tự hát là cách em giải trí sau những giờ làm việc. Em xuất thân là một cô biên tập tin tức nhưng giờ lại thử sức ở lĩnh vực về dịch thuật tiếng Anh. Thật thích thú làm sao khi em và anh sẽ dành cho nhau những lời nói yêu thương bằng tiếng mẹ đẻ, còn khi giận nhau thì mắng bằng tiếng Anh để khỏi phiền hàng xóm nhé (cười). Còn nếu anh chưa biết tiếng Anh, không sao đâu, tự em la làng bằng ngoại ngữ một mình, còn anh thì cười xòa cũng được, miễn sao không làm tổn thương nhau là được rồi. Những lúc em xấu tính cãi bướng, anh thử đến ôm em xem, tự động em như cô Tấm liền.
Chiều cao của em cũng tầm tầm bậc trung 1,6 m, còn cân nặng chắc cũng không đáng ngại lắm 56 kg.
Quen em, anh sẽ được thưởng thức những món ăn siêu tốt cho cơ thể hay còn gọi là "eat clean" như: trứng bơi đại dương, rau quyện biển cả... nói gọn là luộc anh nhé. Em nói vui thôi chứ cũng biết chút đỉnh về những món khác nhưng không khéo léo lắm, vì em tin anh cũng thừa khả năng hoàn thiện tốt việc xã hội và vừa chung tay việc gia đình với em, đủ để dung hoà cho nhau nên em dành chỗ cho anh nữa đấy.
Em luôn luyện một lối sống đơn giản nhất có thể nhưng không đơn điệu. Khiêm tốn, lạc quan là đức tính em muốn mình có và người bạn đồng hành cùng em cũng vậy.
Anh gửi mail cho em chịu khó tâm sự nhiều nhé, vì em thích đọc thư dài để hiểu anh hơn thôi. Em mong anh từ 33 đến 36 mùa xuân. Hy vọng anh không làm bạn với thuốc lá nhé. Chủ nhật hàng tuần em sẽ rất ngoan, nắm tay và ôm eo để anh đèo đến nhà thờ đấy. Mến gửi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Panda
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ