Cuộc sống xô bồ, tấp nập. Nếu em cần sự đơn giản, yêu thiên nhiên, hãy lên xe anh đèo nhé. Xe không đẹp nhưng chạy ổn.
Bắt đầu bằng những dòng này với hy vọng tìm được một nửa yêu thích sự mộc mạc, đơn giản. Tà áo dài tung bay trên chiếc xe đạp cũ, anh nhớ và yêu hình ảnh đó vô cùng, nhưng giờ không còn thấy nữa, chỉ còn trong ký ức vui vẻ thôi. Với anh, đơn giản mới lộng lẫy. "Thà là đóa hoa dại nơi rừng sâu núi thẩm, còn hơn một viên ngọc quý nơi ven đường giữa phố".
Đôi nét về anh: sinh năm 1987, nguyên quán Tây Ninh, là lao động tự do, cao 1,64 m, nặng 65 kg, là người nội tâm, ưa quan sát hơn nói, yêu thiên nhiên, yêu động vật, yêu thiện nguyện, yêu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. À còn thể thao nữa chứ, anh chơi được hầu như tất cả các môn phổ biến, đặc biệt là thể thao vua. Anh yêu quê hương, yêu đội tuyển Việt Nam.
Là "tàu ngầm vàng" của mục, thấy nhiều đôi nên duyên lành, anh cũng hạnh phúc lây. Tình yêu đầu kết thúc khoảng bảy năm. Hôm nay anh nghĩ cơ hội chắc gần sát bên mình rồi, thấy ông Tơ, bà Nguyệt gõ đầu trong mơ nên anh phải hành động thôi, nhanh và quyết liệt. Em cũng thế nhé.
Má đợi nàng dâu lâu lắm rồi, bạn bè cũng mài răng chờ sẵn và cũng nôn nao muốn gặp em hơn là anh nữa, xem em tròn, vuông ra sao. Bí quá anh nói mùa thu gặp (anh thích mùa thu). Chúng nó kêu vậy gửi ảnh xem trước. Anh bảo em không thích chụp ảnh nhưng chưa chịu tin. Mà tin sao được, có thật đâu mà tin. Anh thật sự xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn. Anh hứa sẽ nhận ra em kiếp này và muôn kiếp nữa. Tuy vậy anh nghĩ em cũng có một phần lỗi, em trốn kỹ quá, gặp là phải phạt mới được (cười).
Mình hãy cho đi những gì mình muốn nhận. Hạnh phúc là những gì mình thả xuống, chứ không phải những điều mình vớt lên được từ dòng sông.
Hôn nhân là hai người cùng nhìn về một hướng, không phải nhìn nhau. Trên hết là tự nhìn thấy lỗi lầm của mình và sửa, rèn hàng ngày. Trên đời không ai hoàn hảo cả. Anh mong ta cùng tư tưởng; cùng chia sẻ nỗi niềm, động viên nhau trong cuộc sống; san sẻ công việc; tôn trọng không gian chung và riêng của nhau; cùng báo hiếu gia đình hai bên em nhé, kiểu như rể hiền, dâu thảo.
Em thì già đi, anh trẻ mãi để chăm sóc cho em thôi, không có ý gì khác. Tật xấu của anh là ngủ nướng, lười việc cá nhân, dọn nhà (lười thôi nhé, đã làm thì rất ổn, một mạch từ trước tới sau không một hạt bụi, như kiểu bề bộn hết mức mới làm), thời gian dây thun hơi dài, có rượu bia... Còn gì không nhỉ? Thôi vậy, gặp em kể thêm nhé.
Anh không cổ hủ, gia trưởng đâu (không ưa mấy ông gia trưởng, cờ bạc, rượu chè be bét. Anh cũng dùng nhưng có giới hạn, ít khi xỉn, nếu có thì đi ngủ) mà rất hiện đại. Em sẽ tự do làm những điều bản thân thích, quan hệ, xã giao bạn bè,... miễn không vi phạm pháp luật là được. Mong mỗi ngày được nhìn khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền của em. Tâm sinh tướng, điều này có khó với em không, khó quá bỏ qua cũng được. Anh không quan trọng gia cảnh, nghề nghiệp của em.
Về phần vật chất, em yên tâm nhé. Anh đủ sức nuôi cơm no, áo ấm đại gia đình khoảng 5-6 miệng ăn. Anh thích nhà nhiều thiên thần và đã chuẩn bị tất cả, chỉ thiếu những điều đang thiếu thôi, nhưng không nỡ bắt em sinh hoài đâu. Em một lần, anh một lần nhé. Anh đùa thôi, con cái là lộc trời ban. Anh không quan trọng trai hay gái. Mình cứ thánh thiện, thượng đế sẽ tự có an bài.
Đang đêm càng nói càng say, mà cái gì càng nhiều thì càng không tốt. Thôi anh xin dừng ở đây. Đợi mail của em. Anh nghĩ sao viết vậy, sắp xếp không được gọn gàng lắm, em đừng cười nhé, mà có cười cũng không sao, đừng nói cho anh biết là được rồi (cười).
Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuân
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Hòa Thành, Tây Ninh
- Giới tính: Nam