Trên cõi đời này, có ai cần em bên cạnh không? Em luôn tự hỏi câu này rất nhiều lần, càng nhiều sau những cuộc tình tan vỡ. Vì vậy, em vẫn luôn chờ anh đến, chờ anh đủ kiên nhẫn hàn gắn những vết thương trong tâm hồn em, chờ anh dùng tình thương lấp đầy khoảng trống trong tim em. Với em, chắc chắn em sẽ thương anh vô điều kiện. Em cần tìm người đồng hành trong cuộc sống chứ không chỉ đơn giản tìm một người chồng để nương tựa. Vậy nên nếu em chấp nhận ở bên cạnh anh là em thương anh thật sự. Hy vọng anh cũng đối với em như vậy, chứ không phải chỉ là người mang nhiệm vụ làm vợ để hoàn thành một mốc cuộc đời.
Em sinh năm 1991, ở TP HCM, chưa từng lập gia đình, xuất thân nghèo khó nhưng giờ em có công việc với thu nhập ổn. Em không quá xinh xắn, nhưng chưa ai chê xấu xí bao giờ, dáng người cân đối, giao tiếp tốt, lên được phòng khách và có thể xuống nhà bếp. Vì vậy anh không cần quá áp lực về tiền bạc hay gánh nặng phải lo cho em. Em không phải thiên kim tiểu thư, đã quen chịu khổ. Em vẫn thích được người đàn ông của mình chăm sóc nhưng cả hai có thể cùng vun đắp, "cày cuốc" và xây dựng tương lai.
Em thích nấu ăn và được mọi người khen nhiều, thích là mẫu người của gia đình. Ước mơ của em là được nấu ăn, chăm sóc cho người mình thương. Em mơ đến những bữa cơm ấm nóng, cả hai ngồi ăn và kể cho nhau nghe chuyện đã qua trong ngày, rồi anh phụ em dọn dẹp, em chăm đứa trẻ và cả gia đình cùng nghỉ ngơi. Em muốn một tổ ấm về là để an yên, chia sẻ. Anh có muốn cùng em xây dựng tổ ấm như thế không?
Nếu anh cần tìm người đồng hành trong cuộc sống, nếu anh là người đàn ông có tư duy cầu tiến, yêu thương và tôn trọng em, không hút thuốc, không đánh vợ chửi con, không trong mối quan hệ mập mờ, hy vọng anh sẽ khiến sự chờ đợi của em kết thúc. Mong anh và em cuối cùng sẽ tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ