Xin chào mọi người, lần nữa em lại đến cùng chuyên mục Hẹn hò VnExpress. Em gái nồi lẩu đã chốt chuyện lâu dài rồi anh ơi. Khi em 30, mình về chung một nhà. Năm em 80, anh và các con tạm biệt em trên đồi cỏ nhé. Mới đầu câu chuyện đã nghe rùng rợn rồi. Em hay suy nghĩ về tương lai, phải đưa ra cột mốc như vậy để lường trước tình huống đó anh ạ. Em, cô gái Tây Nguyên, sau gần 10 năm đi học, đi làm xa đã trở về "đất nước Gia Lai" để gần gia đình hơn và để tính chuyện 50 năm của cuộc đời.
Có thể là vòng tròn tiếp xúc em hơi bé nên loay hoay hoài vẫn chưa nhận ra được anh. Anh có thích trời xanh và nắng vàng không? Anh có thích một ngôi nhà nhỏ với sân vườn xanh mướt không? Anh có thích cô gái 1m50 mang nét truyền thống, hoạt ngôn, hay cười không? Anh có thích một người giận lên là im không? Nếu có thì soạn một mail trò chuyện cùng em nào. Ưu điểm vừa vừa, khuyết điểm cũng nhiều nhiều nên anh đừng lo lắng về độ "hoàn hảo" của em nhé.
Nói về hạn định 50 năm như đề cập ở trên, để làm bạn đời thì em mong muốn tìm hiểu kỹ càng một tí, 1-2 năm là ổn, để về chung một nhà có thể dung hòa hai người từ hai môi trường khác biệt. Em đoán em cũng không sống hơn 100 tuổi đâu nên ước định nhiêu đó năm là hợp lý nhất rồi. Để em gọi anh là "mình ơi" rồi có chốn nhỏ quay về khi cần nơi chia sẻ. Anh cũng yên tâm tính của em, cái gì về tay em gắn bó thời gian rồi thì em càng thấy nó hợp và càng trân trọng hơn. Nếu có ngán quá thì ráng chút nha, đến năm em 80 anh lại quay về thời đẹp trai tự do.
Gửi mail cho em nếu bài viết làm anh thấy có cảm tình. Các cô chú giúp con gửi cho anh chàng nào đó phù hợp ạ, cháu muốn xin anh chàng sinh năm từ 1995 đến 1989 ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngô Hạnh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Plei Ku, Gia Lai
- Giới tính: Nữ