Em vẫn luôn tin vào chữ duyên, rằng ở đâu đó trên thế giới này một nửa của em vẫn đang ở đâu đó. Em có rất nhiều điề̀u muốn làm, muốn đi đến nhiều nơi, ước mơ một ngày sẽ cùng anh đặt chân đến Paris và Thụy Sỹ. Anh, người sẽ đồng hành cùng em vào mỗi sáng thức dậy, chúng ta sẽ cùng chạy bộ.
Một chút về em, cô gái miền Tây, nhẹ nhàng, hay cười, cũng khá dễ thương, 30 rồi nhưng vẫn trẻ con lắm nếu gặp đúng đối tượng. Em thích đọc sách, chơi thể thao, yêu võ thuật và biết một chút về đàn. Em vẫn luôn tin, một ngày không xa anh sẽ đến, nở nụ cười an nhiên, nắm tay em và viết tiếp con đường của chúng ta. Gửi anh, người bạn đồng hành của em, mình cùng nhau già đi, có được không anh?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lamnhi
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ